Mike Holston, người nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “Tarzann đích thực” và hơn 23 triệu người theo dõi, đang đối mặt với sự phẫn nộ của dư luận sau khi đăng video vật lộn với cá sấu ở Australia.
Đoạn video tự quay vào ngày 4/9 cho thấy Holston nhảy khỏi thuyền xuống một vùng nước nông ở sông Lockhart (Cape York, Queensland) và tiếp cận một con cá sấu nước ngọt.
Mike Holston bị chỉ trích nặng nề sau khi đăng video "tự sướng" quay lại cảnh tay bị cá sấu cắn chảy máu. Ảnh: Mike Holston / Instagram
Trong video gây tranh cãi, Mike Holston vừa cười lớn vừa khoe cánh tay đang chảy máu sau khi bị cá sấu cắn, và nói: “Nó đã tóm được tôi, nhưng tôi cũng đã tóm được nó! Đây chính là giấc mơ từ nhỏ của tôi”. Anh cho biết việc đến Australia, bắt cá sấu bằng tay và trải nghiệm chúng ngoài đời thực là điều anh luôn mơ ước.
Video này nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ. Trong khi một số người hâm mộ gọi đây là "màn biểu diễn điên rồ", phần lớn công chúng chỉ trích hành vi xâm phạm không gian sống của động vật hoang dã để câu view.
Một người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc: “Con cá sấu tội nghiệp chỉ đang nằm nghỉ. Không hiểu tại sao anh lại làm phiền nó chỉ vì một video". Một người khác bình luận: “Thật buồn khi một người có tầm ảnh hưởng lại hành xử như vậy. Hãy để chúng yên”.
Theo Tạp chí Tri Thức, tổ chức bảo tồn cá sấu Queensland (CROC) đã lên tiếng chỉ trích hành vi của Mike Holston, gọi đây là "hành vi nguy hiểm" và vi phạm Luật Bảo tồn Thiên nhiên. CROC cho rằng hình phạt hiện tại quá nhẹ so với thu nhập từ những nội dung câu view kiểu này.
CROC cũng kêu gọi cộng đồng báo cáo ngay các nội dung tương tự. Sở Môi trường Queensland đã xác nhận đang tiến hành điều tra. Theo Luật Queensland, hành vi quấy rối cá sấu mà không được phép là một tội nghiêm trọng, có thể bị phạt khoảng 18.000 USD (hơn 474 triệu đồng).