Sáng 29/5, gần 125.000 thí sinh đến các điểm thi để làm thủ tục dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nội. Nhiều phụ huynh cũng có mặt, đồng hành cùng các sĩ tử từ những phút đầu tiên làm thủ tục dự thi. Không ít cha mẹ tỏ ra lo lắng, sốt ruột thay con.
Gần 125.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
Nhiều phụ huynh chia sẻ, bản thân cảm thấy áp lực thay phần con. Ngoài ra, nhiều cha mẹ cũng kỳ vọng con đạt được nguyện vọng như gia đình đã định hướng.
Ở góc ngồi chờ dành cho phụ huynh tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Hà Nội), anh Hồ Ánh Sáng (phường Ngọc Hà, Ba Đình) hồ hởi nhắn tin cho vợ “khoe” khi cậu con trai thứ 2 vừa bước vào phòng làm thủ tục.
Chia sẻ với PV ĐS&PL anh Sáng cho biết, năm nay con trai thứ 2 của anh đăng ký "full" 6 nguyện vọng vào các trường chuyên, nguyện vọng ưu tiên số 1 là trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.
Giữa không khí căng thẳng của kỳ thi, anh Sáng cho biết bản thân và gia đình không hề mang tâm thế của một người đang "đánh bạc" với may rủi. Với anh, đây là một lộ trình bài bản đã được vạch sẵn từ những ngày con mới bước chân vào cấp 2.
Ảnh minh họa
Con trai thứ 2 của anh học tại trường trường Ngôi Sao Hà Nội. Từ khi bước vào ngôi trường này các thầy cô đã có hướng dẫn phụ huynh từ xa, từ rất sớm để chuẩn bị, nên phụ huynh không rơi vào cảnh đến gần ngày thi mới cuống cuồng lo lắng.
Phụ huynh Sáng chia sẻ rằng, dù gia đình đã có sự chuẩn bị, anh vẫn không tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý của những người xung quanh. Đặc biệt là khi con anh theo học tại lớp A0 - lớp chọn top đầu của trường.
"Tôi bị 'lây' áp lực của những người xung quanh thôi. Ví dụ như trong lớp học của con tôi, thì bố mẹ nào cũng kỳ vọng con mình phải vào được các trường tốt nhất", anh Sáng bộc bạch.
Tuy nhiên theo quan điểm của vị phụ huynh, bột nào thì gột nên hồ đấy. Cha mẹ phải xác định được con mình là loại bột gì để lựa chọn mục tiêu cho tương xứng.
Theo anh, sai lầm lớn nhất của nhiều phụ huynh là sự chủ quan, cho rằng mình hiểu con hơn cả thầy cô, từ đó dẫn đến việc ép uổng con vào những chiếc áo quá chật.
Anh Sáng thẳng thắn: “Thầy cô dạy con, họ biết năng lực con đến đâu. Ví dụ môn Toán, có những đứa học rất tốt nhưng không đủ tố chất để thi chuyên Toán thì nên biết dừng lại và chuyển hướng. Ép con vượt quá khả năng chỉ mang lại những hậu quả khó lường”.
Anh cũng gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ đến những bậc cha mẹ đang đứng ngồi không yên ngoài cổng trường: “Mình có căng thẳng thì hãy giữ cho riêng mình, đừng làm lây sang con, tội chúng nó. Hãy để các con học bằng năng lực và sự tự giác”.
Khi được hỏi về bí quyết rèn luyện tính tự học và bản lĩnh cho con, anh Sáng không ngần ngại khẳng định gia đình mới là gốc rễ, thay vì trông chờ hoàn toàn vào nhà trường.
Đặc biệt, người cha này dành sự trân trọng tuyệt đối cho vai trò của người vợ trong gia đình: “Con cái thành người, phần lớn là nhờ người mẹ. Từ lúc lọt lòng đến những năm tiểu học, người mẹ là người dạy con về cảm xúc, biết yêu thương, biết nề nếp. Đó là nền tảng quan trọng nhất để con bước vào đời”.
Phụ huynh "đội nắng" chờ con làm thủ tục thi vào 10 sáng 29/5
Theo Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Hoàng Quốc Lân, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, điều khiến ông trăn trở hiện nay là nhiều học sinh đang vô tình xem kỳ thi như một “thước đo” cho toàn bộ giá trị của bản thân.
Chuyên gia tâm lý cho biết, trong quá trình tư vấn, không ít học sinh bộc lộ tâm lý bi quan, nặng nề trước áp lực thi cử.
“Có em nói với tôi rằng: ‘Nếu con thi trượt thì coi như hết’ hoặc ‘Con sợ làm bố mẹ thất vọng hơn là sợ điểm thấp’”, ông Lân chia sẻ.
Theo ông, áp lực lớn nhất với học sinh hiện nay không đơn thuần đến từ khối lượng bài vở, mà xuất phát từ cảm giác luôn phải giỏi hơn người khác. Trong môi trường mà điểm số, trường lớp hay thành tích của bạn bè liên tục bị đem ra so sánh, đặc biệt trên mạng xã hội, nhiều học sinh tuổi vị thành niên dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, tự tạo sức ép cho bản thân.
Điều đáng nói, theo chuyên gia, vẫn có nhiều phụ huynh cho rằng áp lực thi cử là điều “ai cũng phải trải qua”. Tuy nhiên, ông Lân cảnh báo nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện như mất ngủ kéo dài, thường xuyên cáu gắt, đau đầu, sợ đến trường, thu mình hoặc dễ bật khóc trước kỳ thi thì đó không còn là áp lực thông thường.
“Khi việc học chỉ xoay quanh điểm số, trẻ rất dễ đánh mất cảm giác được sống đúng với lứa tuổi của mình”, ông Lân nhận định.
Vị chuyên gia cũng cho rằng, trong mùa thi, điều học sinh cần nhất không phải là thêm những lời thúc ép hay kỳ vọng nặng nề, mà là cảm giác được cha mẹ đồng hành và thấu hiểu.
“Đôi khi chỉ cần bố mẹ ngồi thức cùng con một lúc, pha cốc nước, gọt đĩa hoa quả hoặc nhẹ nhàng nói một câu như: ‘Mệt thì nghỉ chút cũng được’, cũng đủ giúp trẻ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều”, ông Lân bày tỏ.