Đóng

Đội nắng vượt đường xa đưa con làm thủ tục thi 10, phụ huynh xúc động vì được hỗ trợ giữa trưa hè Hà Nội

  • Nhóm PV ĐS&PL
(DS&PL) -

Giữa cái nắng oi ả tại Hà Nội, nhiều phụ huynh vượt quãng đường xa đưa con làm thủ tục thi lớp 10, chỉ mong con giữ sức khỏe và tâm lý vững vàng để bước vào kỳ thi được ví "áp lực hơn thi đại học".

Chia sẻ của thí sinh trước giờ "vượt vũ môn"

Từ sáng sớm 29/5, hàng trăm nghìn thí sinh tại Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027.

Tại điểm thi trường THCS Dịch Vọng Hậu, THCS Mỗ Lao, THPT Phan Đình Phùng theo ghi nhận của PV Đời sống và Pháp luật, dù thời tiết oi nóng, nhiều phụ huynh vẫn đồng hành cùng con em, động viên tinh thần trước kỳ thi được đánh giá có tính cạnh tranh cực cao.

Nhiều thí sinh cùng phụ huynh có mặt từ sớm để làm thủ tục, nghe quy chế thi trước khi chính thức bước vào giờ "G"

Thí sinh được hướng dẫn kiểm tra thông tin cá nhân, nghe phổ biến quy chế thi và rà soát lại phòng thi trước ngày bước vào các môn thi chính thức. Nhiều em cho biết đã chuẩn bị kỹ kiến thức và giữ tâm lý ổn định để bước vào kỳ thi quan trọng.

Thí sinh đến làm thủ tục tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Các thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng

Các thí sinh tại điểm thi THCS Mỗ Lao

Lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và cán bộ coi thi cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực thi.

Thí sinh tranh thủ xem lại thông tin trước khi hoàn tất thủ tục dự thi lớp 10 tại Hà Nội

Phóng viên Đời sống và Pháp luật hỗ trợ thí sinh và phụ huynh

Đáng chú ý, tại điêm thi Mỗ Lao, nhóm PV ĐS&PL được anh Trần Đình T., một phụ huynh đưa con đi làm thủ tục thi từ Ba Vì xuống nhờ giúp đỡ.

Theo đó, hai bố con dậy từ hơn 5h sáng để chuẩn bị đi từ Ba Vì xuống điểm thi ở trường THCS Mỗ Lao. Hai bố con xuất phát từ khoảng 6h vì sợ đường xa, lại đúng giờ cao điểm nên lo tắc đường sẽ ảnh hưởng đến giờ làm thủ tục của con.

Năm nay thí sinh này thi trường Chuyên Nguyễn Huệ, ngoài thi môn chung, thí sinh phải đến 2 điểm thi môn chuyên nên việc di chuyển khá vất vả, tuy nhiên thí sinh đầy quyết tâm và khát vọng chinh phục. Gia đình anh ở xa trung tâm Hà Nội nên những ngày này phải tính toán kỹ thời gian đi lại, tìm chỗ nghỉ ngơi tạm giữa các buổi thi để con giữ sức khỏe. Điều khiến anh lo nhất là thời tiết nắng nóng, đường đông và việc di chuyển liên tục có thể khiến con mệt, ảnh hưởng tâm lý khi làm bài.

Phụ huynh đưa con vượt đường xa đến điểm thi được nhóm PV ĐS&PL hỗ trợ.

Trong quá trình làm thủ tục dự thi hôm nay, gia đình tôi cũng rất may mắn khi được phóng viên Đời sống & Pháp luật hỗ trợ liên hệ với Công an phường Hà Đông để tìm chỗ nghỉ ngơi trong thời gian tham gia kỳ thi. Khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình như vậy, tôi thực sự rất mừng và trân trọng vì giữa lúc áp lực, lo lắng nhất vẫn có những sự hỗ trợ kịp thời dành cho phụ huynh và học sinh ở xa.

Suốt quãng đường đi, tôi thấy con khá căng thẳng. Đây là kỳ thi rất quan trọng nên không riêng con mà cả gia đình đều hồi hộp. Mấy tháng nay cháu học gần như không có ngày nghỉ, tối nào cũng thức khuya ôn bài nên nhìn con áp lực mình cũng thương lắm. Tôi chỉ mong con giữ được bình tĩnh, làm bài hết khả năng của mình. Với gia đình, kết quả quan trọng nhưng sức khỏe và tâm lý của con vẫn là điều được đặt lên hàng đầu”, vị phụ huynh chia sẻ.

Em Phạm Ngọc Gia Bảo, học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ cho biết, sáng mai em và các bạn sẽ chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 nên lúc này tâm trạng em rất hồi hộp và áp lực. Đây là kỳ thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời học sinh của em nên em vừa lo lắng vừa sợ mình không làm bài tốt như kỳ vọng. Những ngày gần đây em gần như chỉ xoay quanh việc học, làm đề và ôn lại kiến thức vì sợ bỏ sót phần nào đó.

Em Phạm Ngọc Gia Bảo, học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ chia sẻ với PV ĐS&PL

"Bố mẹ và thầy cô luôn động viên cố gắng giữ tinh thần thoải mái, nhưng thật sự trước một kỳ thi quan trọng như thế này thì khó tránh khỏi áp lực. Dù lo lắng nhưng em cũng đang cố gắng tự nhắc bản thân bình tĩnh, giữ sức khỏe và tự tin bước vào phòng thi. Em mong mình làm bài thật tốt để không phụ công sức suốt thời gian ôn luyện vừa qua”, Gia Bảo chia sẻ.

Còn tại điểm thi Dịch Vọng Hậu nhiều sĩ tử có mặt từ sớm với tâm trạng lo lắng. Chia sẻ với PV, em Tăng Ngọc Hà (học sinh trường THCS Lương Thế Vinh) chia sẻ cảm giác hồi hộp trước giờ G. Hà đặt nguyện vọng 1 vào trường Yên Hòa, đồng thời còn đăng ký thêm các trường như Cầu Giấy và Hoàng Văn Thụ. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Hà chủ yếu ôn tập theo đề của thầy cô và tự ôn tại nhà. Dù từng thế mạnh là môn Tiếng Anh, nhưng giai đoạn gần đây bạn lại cảm thấy tự tin hơn ở môn Toán. Đáng chú ý, Hà cho biết mình đã có một "suất" chắc chắn tại trường cấp 3 Lương Thế Vinh nên tâm lý có phần nhẹ nhàng hơn so với các bạn khác.

Em Tăng Ngọc Hà (học sinh trường THCS Lương Thế Vinh)

Trong khi đó, em Nguyễn Quốc Hưng, một thí sinh tự do đến từ Hưng Yên, lại thể hiện sự quyết tâm đáng nể. Hưng đặt mục tiêu vào các trường chuyên danh giá như chuyên Amsterdam và chuyên Nguyễn Huệ. Sáng sớm hôm nay, hai mẹ con đã phải dậy từ 5 giờ sáng để di chuyển từ Hưng Yên lên Hà Nội. Hưng chia sẻ: "Em chỉ ôn ở trường và học vì đam mê. Nếu năm nay không đỗ chuyên, em vẫn sẽ quyết tâm thi lại vào năm sau", Hưng chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Quốc Hưng

Học sinh lo một, bố mẹ lo mười

Nếu các sĩ tử áp lực một, thì các bậc phụ huynh lại lo lắng mười. Chị Nguyễn Thị Hương (Hoài Đức, Hà Nội), phụ huynh có con thi vào chuyên Amsterdam, không giấu nổi sự xót xa khi kể về quá trình ôn luyện của con. Con trai chị, bạn Nguyễn Gia Hưng, đã trải qua những tháng ngày học tập cường độ cao, thường xuyên thức đến 3 giờ sáng để ôn bài.

"Nhìn con gầy rộc đi vì ôn thi, người làm mẹ như mình cũng thấy mệt mỏi và lo lắng cho sức khỏe của con. Con còn tự tính toán lộ trình đi lại, bảo mai sẽ đi tàu điện trên cao cho đỡ tắc đường để bảo đảm sức khỏe", chị Hương chia sẻ về sự trưởng thành của con trong áp lực.

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hương vượt quãng đường xa từ Hoài Đức lên Cầu Giấy làm thủ tục thi cho con

Đưa con đi thi với bản đăng ký "full" 6 nguyện vọng vào các trường chuyên danh giá nhất Thủ đô, mà ưu tiên số 1 là trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, phụ huynh Hồ Ánh Sáng (phường Ngọc Hà, Ba Đình) không hề lo lắng mà luôn tin vào khả năng của con trai mình.

Phụ huynh Sáng chia sẻ rằng, dù gia đình đã có sự chuẩn bị, anh vẫn không tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý của những người xung quanh. Đặc biệt là khi con chú theo học tại lớp A0 (lớp chọn top đầu) của trường Ngôi Sao Hà Nội – nơi hội tụ những học sinh ưu tú nhất.

"Tôi  bị 'lây' áp lực của những người xung quanh thôi. Ví dụ như trong lớp học của con tôi, lớp được gọi là Top của trường, thì bố mẹ nào cũng kỳ vọng con mình phải vào được các trường tốt nhất", anh Sáng bộc bạch.

Tuy nhiên theo vị phụ huynh, anh thường xuyên đưa ra lời khuyên để cân bằng lại tâm lý đám đông. Anh cho rằng, sự căng thẳng của cha mẹ nếu không kiểm soát được sẽ  gây áp lực ngược lên con trẻ, khiến kỳ thi vốn đã khó khăn lại càng trở nên nặng nề.

Một số ảnh ghi nhận không khí tại các điểm thi Nhóm PV Đời sống và Pháp luật thực hiện:

Tại điểm thi THCS Dịch Vọng Hậu: 

Dù trời oi nóng, các bậc phụ huynh vẫn chờ con bên phía ngoài điểm thi

Nhiều thí sinh không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt

Phụ huynh động viên con trước khi bước vào thời gian làm thủ tục thi

Tại điểm thi THCS Mỗ Lao:

Giữa thời tiết nắng nóng, các thí sinh vẫn giữ tâm lý bình tĩnh trước ngày thi chính thức

Các sĩ tử chăm chú nghe phổ biến quy chế trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

Giám thị thi đánh số thứ tự

Giám thị thi hướng dẫn thủ tục, quy chế cho thí sinh

Thí sinh tại điểm thi Mỗ Lao

Tin nổi bật