Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phía sau clip học sinh mang gạo đến trường "gạ" bán cho thầy giáo: Phòng GD&ĐT xác nhận gì?

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai xác nhận có sự việc học sinh mang gạo đến trường "gạ" bán cho thầy giáo tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh để lấy tiền mua bút chì. Câu chuyện gây xúc động.

Liên quan đến clip học sinh mang gạo đến trường "gạ" bán cho thầy giáo đang xôn xao mạng xã hội, ngày 9/4, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai xác nhận sự việc và cho biết, câu chuyện một học sinh tiểu học mang gạo đến bán cho thầy giáo xảy ra tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện.

Cụ thể, theo clip ghi lại, khi thấy học sinh mang gạo đến bán, thầy giáo hỏi "đưa gạo làm gì", "gạo ở đâu ra" và "bán cho thầy à". Em học sinh gật đầu và trả lời "gạo bà cho", bán để "mua bút chì".

Học sinh mang gạo đến trường "gạ" bán cho thầy giáo. Nguồn clip: VnExpress 

Xúc động trước hành động của cậu học trò, thầy giáo đã tặng học sinh cây bút chì và đề nghị em đưa gạo về cho bà nấu ăn.

Clip này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Qua xác minh, cậu học trò trong clip tên Nay Thất, học lớp 2 tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Người quay clip và trò chuyện với em là thầy giáo Đồng Xuân Huyền, giáo viên thể dục của nhà trường.

Báo VnExpress dẫn lời thầy Đồng Xuân Huyền cho hay, sự việc diễn ra vào giờ ra chơi khoảng 2 tuần trước

Theo thầy Huyền, Nay Thất là người J'rai. Người dân thường có thói quen mang những đồ trong nhà có sẵn để đổi lấy những thứ còn thiếu, không có.

"Có thể em học sinh cũng nghĩ như vậy, nên mang gạo tới đổi cho thầy để lấy bút chì", thầy Huyền lý giải.

Em Nay Thất vẽ tranh thầy Đồng Xuân Huyền đang tặng bút để cảm ơn. Ảnh: Dân trí

Theo thầy, gia đình Nay Thất rất khó khăn, bố mẹ ly hôn. Do mẹ đi làm công nhân ngoài tỉnh nên em ở với bà ngoại. Thầy đánh giá nam sinh sáng dạ, ham học.

Để cảm ơn thầy Huyền, sáng 9/4, Nay Thất đã vẽ một bức tranh trên bảng.

Tin nổi bật