Đóng

Phi công đâm đồng nghiệp, tìm cách làm rơi máy bay Flydubai chở gần 180 người: Nghi phạm đã bị bắt giữ

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Chuyến bay Flydubai bất ngờ rơi tự do hàng nghìn mét trong sự hoảng loạn tột độ khi một phi công vung dao đâm gục đồng nghiệp nhằm mục đích cướp quyền điều khiển.

Vào ngày 30/9, một thảm họa kinh hoàng đã được ngăn chặn kịp thời trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai tới Tel Aviv. Hành khách và phi hành đoàn đã dũng cảm lao vào buồng lái, giành lại quyền kiểm soát máy bay trước khi thảm họa xảy ra, báo Dân trí dẫn thông tin.

Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở 174 hành khách, đa số là người Israel, trong đó có 27 trẻ em.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, một phi công đã đâm đồng nghiệp của mình trên chuyến bay và tìm cách "phá hoại hệ thống máy bay". Hành động này khiến máy bay lao xuống hàng nghìn mét chỉ trong vòng 2 phút, gây ra cảnh hoảng loạn và buộc chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Ả rập Xê út.

Danh tính của phi công bị cáo buộc âm mưu làm rơi máy bay hiện vẫn chưa được công bố.

Hành khách rời khỏi máy bay Boeing 737 MAX của hãng Flydubai - bay từ Dubai đến Tel Aviv - sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tabuk ở Ả rập Xê út vào ngày 30/9. Ảnh: Times of Israel

Phi công còn lại, được xác định là Smit Machchhar người Ấn Độ, đã chống trả và "ngăn chặn thành công một thảm họa tương tự vụ khủng bố 11/9".

“Điểm khác biệt giữa vụ việc này và các vụ tấn công thảm khốc khác là lần này, phe thiện đã giành chiến thắng", ông Netanyahu nói.

Người phát ngôn của hãng hàng không cho biết phi hành đoàn Flydubai đang làm nhiệm vụ đã "khống chế thành công" tình hình trên máy bay và hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk của Ả rập Xê út. Tại đây, hành khách đã được chuyển sang một chuyến bay khác để trở về Israel.

Thủ tướng Netanyahu cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ và đang bị giới chức Ả rập Xê út thẩm vấn. Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp về diễn biến vụ việc cũng như động cơ khiến phi công khơi mào vụ ẩu đả đẫm máu này.

Theo Báo Tin tức dẫn thông tin, bác sĩ nha khoa Shota Musaev - hành khách trên chuyến bay của Flydubai và đã hỗ trợ phi công bị thương kể lại rằng ông chạy về phía buồng lái và thấy kẻ tấn công đang đè lên phi công dưới sàn và dùng dao đâm người này. Sau đó, ông lập tức chạy đến hỗ trợ phi công và kinh hãi vì lo phi công sẽ tử vong.

Ông Musaev nói: “Tôi bắt đầu hỗ trợ phi công vì ông mất rất nhiều máu và trong tình trạng rất xấu. Người ông đầy những vết thương ở đầu, ở tay, gần như bị rạch toạc, gần như bị cắt lìa làm đôi”.

Ông Musaev nhớ lại: “Phi công bị thương liên tục cầu nguyện… Tôi nghĩ nếu chúng tôi chậm thêm dù chỉ vài phút, ông ấy đã không qua khỏi. Huyết áp của ông tụt mạnh, đột nhiên mất ý thức và máu ở khắp nơi”.

Bên cạnh đó, vị bác sĩ cũng giúp khống chế kẻ tấn công trong khi chăm sóc phi công bị thương. Ông đã dùng dây tai nghe và dây rút bằng nhựa để trói kẻ này. Ông cho biết kẻ tấn công không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống và chấp nhận.

Ông Musaev không tìm thấy hung khí và lo ngại có thể xảy ra một vụ tấn công khác trên máy bay. Ông nói: “Đó là lý do chúng tôi bố trí một số người ở nhiều vị trí trong khoang hành khách để nếu có chuyện xảy ra, chúng tôi có thể khống chế những người liên quan”.

Ông Musaev đã nói chuyện với phi công bị thương tên Smit Machchhar, đến từ Ấn Độ. Machchhar, 39 tuổi, là cha của hai người con và sống tại Dubai. “Ông ấy hoàn toàn là một người tử tế”, ông Musaev nói.

Tin nổi bật