Đóng

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác, camera hé lộ "tội ác" người mẹ

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Từ việc trích xuất camera an ninh, cảnh sát đã xác định được danh tính người mẹ. Tại cơ quan điều tra, cô đã thú nhận tất cả hành vi của mình.

Theo SaoStar, vụ việc gây chấn động tại huyện Bang Pa-in, tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thái Lan đang được Cảnh sát nước này khẩn trương điều tra.

Vào trưa 8/10, công nhân thu gom rác tại quận Khlong Chik đã phát hiện thi thể một trẻ em bị bỏ rơi trong một con hẻm. Vụ việc lập tức được trình báo lên Đồn cảnh sát Bang Pa-in. Đại tá cảnh sát Adirek Potipan, Trưởng đồn, đã cử lực lượng điều tra đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm và rà soát các khu dân cư, ký túc xá lân cận nhằm truy tìm người mẹ.

Qua trích xuất camera an ninh (CCTV), cơ quan chức năng phát hiện chi tiết quan trọng. Ảnh: Khaosod

Qua trích xuất camera an ninh (CCTV), cơ quan chức năng phát hiện chi tiết quan trọng. Sáng cùng ngày, một phụ nữ được nhìn thấy rời khỏi ký túc xá trong tình trạng quấn một tấm ga trải giường quanh người. Người này tiến đến thùng rác, ném tấm ga vào trong rồi nhanh chóng quay lại phòng trọ. Hình ảnh này trùng khớp với mô tả của nhân chứng, củng cố bằng chứng để cảnh sát tiến hành truy bắt người phụ nữ nói trên.

Sau khi xác minh tại ký túc xá, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính người phụ nữ trong video là May, 25 tuổi, quốc tịch Myanmar. Cô được đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, May đã thừa nhận hành vi bỏ rơi con nhỏ. Cô khai rằng đã mang thai ba tháng sau khi chia tay bạn trai. Do không muốn giữ lại đứa trẻ và không đủ điều kiện chăm sóc, May đã cố gắng tự chấm dứt thai kỳ bằng cách uống thuốc. Khi thai nhi ra đời, trong cơn hoảng loạn và mệt mỏi, cô đã quấn con trong một tấm vải rồi mang đi vứt vào thùng rác.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ đã thú nhận tất cả hành vi của mình. Ảnh: Khaosod

Cảnh sát đã tiến hành khởi tố May với tội danh "tự gây sảy thai khi thai kỳ đã vượt quá mười hai tuần" theo luật hình sự Thái Lan. Tội danh này có khung hình phạt tối đa là sáu tháng tù giam, phạt tiền đến 10.000 baht, hoặc cả hai hình phạt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.

Chỉ không lâu trước đó, theo Người đưa tin, một vụ việc tương tự gây xôn xao dư luận cũng xảy ra tại Thái Lan.

Sáng ngày 16/9, tại tỉnh Pattani, một cư dân tên Prateep Aunmongkol trong lúc đi đổ rác đã bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trong một túi giấy, được cho là chỉ mới một ngày tuổi.

Đứa trẻ vẫn còn nguyên dây rốn và yếu ớt, được quấn sơ sài trong một chiếc xà rông cũ. Anh Aunmongkol cho biết anh tò mò kiểm tra chiếc túi giấy nằm trước nhà và "bị sốc khi thấy có một em bé còn sống bên trong."

"Em bé không khóc, nhưng em bé đang cử động," anh kể lại và cho biết đã ngay lập tức gọi cảnh sát.

Các dịch vụ cấp cứu đã có mặt nhanh chóng vào khoảng 7h40. Sau khi được sơ cứu tại hiện trường, bé gái được đưa đến Bệnh viện Pattani. Các bác sĩ xác nhận tình trạng của em bé đã ổn định và được theo dõi chặt chẽ.

Tin nổi bật