Ngày 6/7, tờ Flash đưa tin, Cảnh sát Nhật Bản nhận được tin báo của người dân về tình trạng mùi hôi nồng nặc bốc ra từ một căn hộ chung cư ở Toshima (Tokyo, Nhật Bản). Lực lượng cảnh sát cùng 3 xe cứu hỏa, 2 xe cứu thương ngay lập tức được điều động đến nơi để kiểm tra.
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một thi thể đang bị phân hủy mạnh. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng cho biết căn hộ thuộc sở hữu của nữ diễn viên Tono Nagiko và cô cũng đã mất liên lạc nhiều ngày qua.
Theo thông tin từ cảnh sát, nạn nhân được tìm thấy đã tử vong rất nhiều ngày nên không thể nhận dạng bằng mắt thường. Do đó, cơ quan chức năng chỉ có thể đợi kết quả xét nghiệm AND, dự kiến sẽ có trong tuần tới, để xác định thi thể vừa phát hiện có phải là Tono Nagiko hay không.
Đội điều tra không tìm thấy dấu vết tấn công hay phạm tội nào khác ở hiện trường. Vì vậy, họ nghi vấn nạn nhân có thể tử vong do đột ngột phát bệnh, gặp tai nạn hoặc có hành vi cực đoan.
Một thi thể được phát hiện tại căn hộ thuộc sở hữu của nữ diễn viên Tono Nagiko, trùng hợp là cô cũng đã mất liên lạc nhiều ngày qua. Ảnh: IGNV
Trước nghi vấn Tono Nagiko đã qua đời, công ty quản lý từ chối xác nhận với lý do đã hết hạn hợp đồng. Hiện tại, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết vô cùng lo lắng vì không thể liên lạc với Tono Nagiko.
Gần đây, vào ngày 26/6, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ cô mắc trầm cảm nặng, kèm với ảnh chụp cánh tay gầy gò trên mạng xã hội. Những năm qua, sức khỏe của nữ diễn viên hàng đầu luôn khiến công chúng lo lắng.
Tono Nagiko cũng mắc chứng rối loạn ăn uống và chán ăn từ năm 15 tuổi. Sau 30 tuổi, cơ thể của nữ diễn viên ngày càng gầy yếu đến báo động.
Được biết, Tono Nagiko sinh năm 1979, từng là sao nhí nổi tiếng với vẻ ngoài trong trẻo và khả ái. Nữ diễn viên được đánh giá là một trong 10 “ác nữ” ấn tượng trên màn ảnh Nhật Bản.
Phía sau ánh hào quang, cô từng chịu đựng sự bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần từ mẹ ruột. Mẹ cô nhiều lần buông lời cay nghiệt, khiến nữ diễn viên rơi vào chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng. Thậm chí, có thời điểm vì quá áp lực, cô từng uống thuốc của mẹ đến mức bất tỉnh nhưng người mẹ vẫn thờ ơ, lạnh nhạt.
Mãi đến năm 16 tuổi, Tono Nagiko mới quyết định dứt khoát cắt đứt liên lạc với gia đình, chọn cuộc sống độc lập để tự cứu lấy mình. Dù vậy, những vết thương tâm lý thời thơ ấu vẫn mãi đeo bám, khiến cô sống trong sự bất ổn kéo dài.
Mẹ của Tono Nagiko qua đời vào năm 2022. Nữ diễn viên từng chia sẻ vào đầu năm 2024 rằng cô nhiều lần có ý nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc cuộc đời. Tuy nhiên, cô không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ nên thường chọn cách khóc hay cập nhật mạng xã hội để tự xoa dịu tinh thần.
Về chuyện tình cảm, Tono Nagiko được mệnh danh là "nữ diễn viên ly hôn nhanh nhất showbiz Nhật Bản". Cô trải qua 3 cuộc hôn nhân, tất cả đều đến và đi một cách chớp nhoáng. Cụ thể, cô từng kết hôn với một người đàn ông ngoài giới giải trí vào tháng 5/2009. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 2 tháng.
Tháng 5/2014, nữ diễn viên tái hôn với ông chủ quán bar, song mối quan hệ vợ chồng của cả hai chấm dứt sau 55 ngày chung sống. Tới tháng 3/2023, Tono Nagiko gây sốc khi thông báo ly hôn người chồng thứ 3 chỉ sau 2 tuần cưới.