Vào khoảng 21h40 thứ Sáu, ngày 30/5 vừa qua, chuyên gia động vật hoang dã John Lee, người sáng lập tổ chức Wildlife Asia Singapore, đã có một phát hiện vô cùng đặc biệt.
Chia sẻ với MS News, ông Lee cho biết sự việc diễn ra trong lúc ông đang thực hiện công việc nghiên cứu và ghi tài liệu về các loài rắn cũng như động vật hoang dã khác trong rừng vào ban đêm.
Chú rắn sở hữu màu sắc đặc biệt.
Trong khi cẩn thận quan sát mặt đất, một vật thể trông giống như một chiếc gậy cong lạ mắt bất ngờ thu hút sự chú ý của ông. Khi John Lee tiến lại gần hơn để kiểm tra, "chiếc gậy" ấy đã lộ rõ hình dạng thật: đó là một cá thể rắn ống đuôi đỏ (Cylindrophis ruffus).
Điều khiến ông Lee kinh ngạc hơn cả là lớp vảy của con rắn này phát ra những màu sắc rực rỡ, lấp lánh với hiệu ứng óng ánh tựa cầu vồng, tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy trong tự nhiên.
Loài rắn ống đuôi đỏ là loài bản địa và hoạt động về đêm, đặc biệt được Hội đồng Công viên Quốc gia (NParks) xếp vào danh sách "Cực kỳ nguy cấp" tại Singapore. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại quốc đảo sư tử.
Loài rắn ống đuôi đỏ là loài bản địa và hoạt động về đêm.
Ông Lee không giấu nổi sự bất ngờ và phấn khích khi chia sẻ: "Tôi vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên khi tình cờ phát hiện ra một loài rắn quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng như vậy." Điều đáng chú ý là trong suốt quá trình ông Lee quay phim và ghi lại hình ảnh, con rắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, cuộn mình tại chỗ mà không có dấu hiệu hoảng sợ hay bỏ chạy.
Theo ông Lee, đây là một hành vi khá bất thường. Ông nhận xét rằng thông thường, hầu hết các loài rắn sẽ nhanh chóng bỏ đi hoặc tìm cách lẩn trốn khi cảm nhận được sự hiện diện của con người, nhưng cá thể rắn ống đuôi đỏ này lại không làm vậy. Sự bình tĩnh khác thường của nó đã giúp ông Lee có đủ thời gian để quan sát và ghi lại những thước phim quý giá về loài vật hiếm hoi này.