Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phát hiện cụ bà chết trôi trên sông Hương

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Đang ngồi tại quán cà phê Lộng Gió, nhiều thực khách bất ngờ phát hiện xác một cụ bà nổi trên sông Hương, ngay dưới chân cầu Phú Xuân (Thừa Thiên - Huế).

(ĐSPL) - Đang ngồi tại quán cà phê Lộng Gió, nhiều thực khách bất ngờ phát hiện xác một cụ bà nổi trên sông Hương, ngay dưới chân cầu Phú Xuân (Thừa Thiên - Huế).

Trao đổi với PV báo ĐS&PL Online, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (24 tuổi) trú tại TP. Huế cho biết: “Vào khoảng 7h45 ngày 14/7, khi tôi đang ngồi uống cà phê cùng với nhóm bạn, bất ngờ nhìn ra hướng sông Hương phát hiện một xác người mặc áo quần màu tím trôi trên sông và một đôi dép màu hồng để trên bờ cỏ gần quán cà phê. Thấy vậy, tôi liền báo tin cho cơ quan Công an phường Vĩnh Ninh biết rõ sự việc.”

Theo một số người dân, ngay sau khi xác cụ bà (chưa rõ danh tính) được đưa vào bờ, cơ quan chức năng phát hiện trên tay bà đeo một đồng hồ bằng kim loại màu trắng và nhiều giấy tờ di chúc viết tay để lại cho con cháu, nhưng không nói rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú. Trong đó, 2 bức được cụ gửi lại cho cháu và một bức gửi chính quyền địa phương với nội dung: “Tôi chết đây vì không có gia đình, không nơi nương tựa cho nên tôi mượn dòng nước này để tử vẫn. Xin chính quyền địa phương đừng mổ xẻ tôi”. Đồng thời, trong người bà còn có số tiền 550.000 đồng.

Qua tìm hiểu, cụ bà thường ngày hay vào Bệnh viện Trung ương Huế để xem bói cho người nhà bệnh nhân. Cũng theo một số người khác, bà thường bán nước chè ở chợ Bến Ngự nằm trên đường Phan Bội Châu và Phan Đình Phùng. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do cụ bà tự tử.

Hiện, vụ việc đang đươc cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại hiện trường:

Xác cụ bà trôi nổi trên sông Hương

Xác nạn nhân được người dân vớt đưa vào bờ

Người dân hiếu kỳ tập trung xem vụ việc

Nam thanh niên tốt bụng đang kiểm tra giấy tờ tùy thân trong người nạn nhân sau khi anh cùng với người dân đưa bà vào bờ

Bức di chúc viết tay gửi cho con cháu

Đôi dép của cụ để lại trên bờ

Chị Thảo (nhân chứng) trao đổi với PV

Tin nổi bật