Theo People, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Dyer cho biết, khoảng 15h11 ngày 29/7 (giờ địa phương), họ nhận được cuộc gọi báo cáo về một vụ việc bất thường trên Đường cao tốc Cũ 20, gần khu vực Tigrett.
“Một chiếc minivan màu tối hoặc SUV cỡ trung màu trắng được cho là đã bỏ lại một trẻ sơ sinh trong ghế an toàn ngay sân trước của một người dân địa phương”, thông báo của cơ quan này cho biết. May mắn, một nhân chứng kịp phát hiện và gọi 911. Theo nhà chức trách, em bé hiện trong tình trạng ổn định
Đến chiều cùng ngày, cảnh sát công bố cập nhật gây rúng động: 4 thi thể được tìm thấy tại Quận Lake, cách hiện trường khoảng 40 km về phía bắc.
Cảnh sát tìm thấy 4 thi thể. Ảnh minh họa
Cảnh sát trưởng Jeff Box xác nhận danh tính các nạn nhân sẽ được giữ kín cho đến khi thông báo cho gia đình. Ông gọi đây là “một ngày vô cùng đau buồn đối với cộng đồng” và khẳng định lực lượng chức năng sẽ nỗ lực làm sáng tỏ vụ việc, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Cảnh sát trưởng Quận Lake Bryan Avery cùng các sĩ quan hỗ trợ điều tra.
Trước đó, văn phòng cảnh sát trưởng đã nhận dạng được trẻ sơ sinh và cho biết họ muốn liên hệ với 3 cá nhân là Cortney Rose, Matthew Wilson và Adrianna Williams. Hiện chưa rõ liệu những người tử vong có liên quan đến sự việc hay không.
Ngày 30/7, Cảnh sát trưởng Bryan Avery thông báo Cục Điều tra Tennessee (TBI) đã tiếp quản vụ án. “Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và cộng đồng chịu ảnh hưởng từ thảm kịch này. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, và chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng mọi người”, ông Avery nhấn mạnh.
Cả hai vụ việc – trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và cái chết của 4 người – vẫn đang trong quá trình điều tra. Nhà chức trách cam kết sẽ cập nhật thông tin khi có tiến triển mới và kêu gọi cộng đồng cầu nguyện cho các nạn nhân.