Báo Dân Trí dẫn thông tin từ Yonhap cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã rời khỏi Trại giam Seoul vào chiều 8/3 và trở về dinh thự tổng thống. Ông mỉm cười khi bước ra khỏi cổng trung tâm giam giữ, cúi đầu chào người ủng hộ đang đợi ở bên ngoài rồi lên xe.
Tổng thống Yoon Suk-yeol được trả tự do 1 ngày sau khi Tòa án Trung tâm Seoul chấp nhận yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ ông. Tòa án cho biết, họ chấp thuận yêu cầu sau khi xác định rằng bản cáo trạng ngày 26/1 vốn cho phép gia hạn thời gian giam giữ ông đã hết hạn.
"Tôi đánh giá cao sự dũng cảm và quyết tâm của tòa án trong việc sửa chữa hành vi phi pháp", Tổng thống Yoon Suk-yeol nói với nhóm luật sư của mình khi rời trại giam trong tiếng reo hò của những người ủng hộ và các nhà lập pháp của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền.
Tổng thống Yoon Suk-yeol rời khỏi Trại giam Seoul vào chiều 8/3 và trở về dinh thự tổng thống. Ảnh: Yonhap
Việc Tổng thống Yoon Suk-yeol được thả không đồng nghĩa cáo trạng với ông bị hủy. Các thủ tục tố tụng vẫn tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, sau khi được trả tự do, ông sẽ có thể ra tòa mà không bị giam giữ.
Theo thông tin trên VnExpress, phe đối lập chỉ trích quyết định thả Tổng thống Yoon Suk-yeol, cho rằng điều này "đẩy đất nước và người dân vào khủng khoảng". Lãnh đạo đảng Dân chủ Lee Jae-myung tuyên bố họ sẽ "chiến đấu đến khi cuộc nổi loạn kết thúc".
Theo ước tính của cảnh sát, khoảng 55.000 người ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm nay tuần hành ở các quận chính tại Seoul, trong khi 32.500 biểu tình phản đối ông gần trụ sở Tòa án Hiến pháp.
Dù vậy, kết quả thăm dò do Gallup Korea công bố hôm 7/3 cho thấy phần lớn người dân Hàn Quốc không ủng hộ Tổng thống Yoon. 60% số người được hỏi cho rằng ông nên bị cách chức, 35% phản đối việc này.
Ông bắt tay người ủng hộ ở bên ngoài dinh thự tổng thống vào ngày 8/3. Ảnh: Yonhap
Ông Yoon Suk-yeol là Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt trong lịch sử đương đại của nước này. Ông đã tạm thời bị đình chỉ chức vụ.
Phiên điều trần luận tội ông tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul đã kết thúc ngày 25/2 và phán quyết xoay quanh việc ông sẽ bị phế truất hay khôi phục công việc dự kiến được đưa ra vào giữa tháng 3.