Ông Arnon Rodthong, chủ một kho sầu riêng lớn ở quận Lang Suan, tỉnh Chumphon, Thái Lan đã gây sốc khi công khai treo thưởng 30.000 baht (khoảng 24,3 triệu đồng) cho bất kỳ ai dám "dạy dỗ" tình nhân của con trai mình.
Ông Arnon đã đăng tải thông tin này trên Facebook để tiết lộ bê bối gia đình và đưa ra lời đề nghị thuê người tấn công người phụ nữ tên On. Ông cho biết mình đã quá già để tự mình giải quyết. Trong một phần bài đăng gây tranh cãi, ông viết:
"Tôi sẵn sàng trả 30.000 baht cho bất kỳ ai "dạy dỗ" tình nhân của con trai mình. Người nhận nhiệm vụ phải tát cô ta ít nhất mười cái. Ai hoàn thành nhiệm vụ có "lĩnh thưởng". Cô ta đáng bị như vậy vì cô ta đang ngoại tình. Cô ta đã có chồng rồi mà lại lừa dối chồng mình. Người phụ nữ đó đúng là đồ độc ác."
Chủ vựa sầu riêng Thái Lan công khai treo thưởng 30.000 baht (hơn 24 triệu đồng) trên Facebook để thuê người "tát" tình nhân của con trai mình. Ảnh: The Thaiger
Ông Arnon tiết lộ, On từng là nhân viên của mình trước khi kết hôn với cháu trai ông, nhưng sau đó lại ngoại tình với con trai đã có gia đình của ông. Ông khẳng định mục đích của việc đăng bài là để bảo vệ cô con dâu "ngây thơ" và gây áp lực buộc con trai mình phải chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng.
Đáng chú ý, ông Arnon tuyên bố sẵn sàng chi trả bất kỳ khoản tiền phạt nào do cảnh sát áp dụng cho những người hành hung On. Ông cũng khẳng định lời treo thưởng sẽ chỉ hết hiệu lực khi con trai và cô On chính thức cắt đứt quan hệ.
Ngoài lời kêu gọi tấn công, ông Arnon còn thúc giục cảnh sát địa phương chặn xe và khám xét xe bán tải của con trai vì nghi ngờ anh này tàng trữ trái phép hai khẩu súng. Ông cung cấp đầy đủ mẫu xe và biển số, thậm chí còn đưa ra mức thưởng 50.000 baht cho bất kỳ ai bắt giữ được con trai mình.
Lý do người đàn ông đưa ra là bảo vệ con dâu và giữ gìn danh dự gia đình. Ảnh: The Thaiger
Bài đăng của ông Arnon nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số cư dân mạng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hành động này, những người khác lại khen ngợi quyết tâm bảo vệ con dâu và danh tiếng gia đình của ông.
Ông Arnon sau đó chia sẻ trên tờ The Thaiger rằng ông biết hành động của mình có thể vi phạm pháp luật, nhưng với tư cách là người đứng đầu gia đình, ông cảm thấy có nghĩa vụ phải hành động để bảo vệ danh dự. Ông tuyên bố: "Tôi thà chết còn hơn chứng kiến gia đình mình sụp đổ." Ông đã chuẩn bị đối mặt với mọi hậu quả pháp lý.
Ông Arnon cũng tiết lộ con trai mình gần đây đã dùng súng đe dọa vợ sau khi bị bắt gặp đi cùng cô On. Người vợ được cho là đã nộp đơn khiếu nại lên Đồn Cảnh sát Ban Nai Hud. Arnon nói ông đăng bài trên Facebook để đòi lại công lý cho con dâu một cách nhanh chóng.
Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc. Ông Arnon tuyên bố sẽ tiếp tục đăng bài trên Facebook để vạch trần hành vi ngoại tình của con trai cho đến khi anh này chấm dứt mối quan hệ.