Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nữ y tá Nga bị bác sĩ cưỡng hiếp, sát hại ngay trong thang máy

(DS&PL) -

Một nam bác sĩ bị cáo buộc hãm hiếp và sát hại tàn nhẫn một y tá ngay trong thang máy của bệnh viện tại Nga.

Một nam bác sĩ bị cáo buộc hãm hiếp và sát hại tàn nhẫn một y tá ngay trong thang máy của bệnh viện tại Nga.

Nạn nhân Irina Zhuk (phải) và nghi phạm Andrey Suragin. Ảnh: The Sun

Bác sĩ Andrey Suragin (30 tuổi) bị cáo buộc đã tấn công nữ y tá Irina Zhuk (21 tuổi), tại bệnh viện Nga nơi cả hai cùng làm việc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Nạn nhân được cho là bị cưỡng hiếp, đánh đập và bóp cổ trong thang máy. Suragin nói với các thám tử rằng anh ta đã "say" và không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau một bữa tiệc rượu tại bệnh viện trung ương Fatezh ở vùng Kursk.

Các nhân chứng cho biết bác sĩ Suragin đã kết hôn, song vẫn muốn ngoại tình với nữ y tá và đã "quấy rối" cô.

Elena, một người thân của nữ y tá đã chết, cho biết: “Đó là một câu chuyện khủng khiếp. Các nhân chứng phát hiện cô ấy tử vong trong chiếc thang máy đầy máu. Cô ấy bị gãy xương sườn và các chấn thương khác. Anh ta đã quấy rối tình dục cô ấy”.

Gia đình nạn nhân khẳng định nữ y tá không tham gia bữa tiệc để ở lại chăm sóc cho các bệnh nhân. Irina luôn mong muốn trở thành bác sĩ. Cô luôn đạt thành tích cao khi theo học tại Đại học Y khoa Kursk.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết một cuộc điều tra đã được thực hiện và bác sĩ Suragin đã bị tạm giữ. 

“Nghi phạm có hành động bộc phát, tấn công nạn nhân và bóp cổ khiến nạn nhân chết ngạt. Cái chết của Irina là do ngạt thở”, uỷ ban điều tra cho biết

Mẹ của nạn nhân - bà Natalya Zhuk đã đăng một lời tri ân tới con gái của mình: “Trái tim của cô ấy đã ngừng đập. Thiên thần của mẹ đã đã bị một bác sĩ xấu xa sát hại một cách tàn nhẫn”.

Bạn bè cho biết Irina đã có một người bạn trai lâu năm trong quân đội Nga và từng từ chối những lời đề nghị của bác sĩ. 

Tatiana Tsybulnyak, giáo viên cũ của Irina cho biết: “Từ năm lớp 9, ước muốn trở thành bác sĩ của cô ấy đã rất mãnh liệt. Cái chết của cô ấy là một bi kịch khủng khiếp. Mãi thương nhớ em, Irina”.

Mộc Miên (Theo The Sun)

Tin nổi bật