Sáng 21/5, người dân phát hiện thi thể của nữ y tá Anchulee Wongmuang (36 tuổi) tại căn phòng của cô ở Koh Samui, tỉnh Surat Thani, Thái Lan. Cô được tìm thấy trên giường trong tình trạng gần như khỏa thân, chỉ mặc đồ lót, với vết bầm tím trên cổ và một vỏ hộp bao cao su bên cạnh. Tài sản trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chiếc ô tô Nissan của nạn nhân đã biến mất.
Ngôi sao dẫn nguồn tin từ Thairath, cảnh sát và đội pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận định đây là một vụ giết người, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực và phát lệnh truy nã kẻ tình nghi.
Nữ y tá xấu số Anchulee Wongmuang và nghi phạm bị bắt giữ sau đó. Ảnh: Thairath
Anchulee Wongmuang sống một mình trong căn phòng do bệnh viện thuê cho nhân viên.
Theo lời các nhân chứng ở phòng gần đó, tối ngày 20/5, sau giờ làm việc vào khoảng nửa đêm, Anchulee lái xe về phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Khoảng 2h sáng hôm sau, cô quay trở lại phòng, không rõ có đi cùng ai. Một lúc sau, những người hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng Anchulee nhưng rồi mọi thứ trở nên im lặng. Sáng hôm sau, hàng xóm gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Một người bạn của nạn nhân đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa và phát hiện ra vụ việc.
Kittichai (37 tuổi), một người bạn thân của Anchulee, cho biết họ đã quen nhau gần 15 năm. Anh miêu tả Anchulee là người ít nói và không giao tiếp với người lạ, nhưng khi ở bên bạn bè, cô rất vui vẻ, hài hước và được mọi người yêu mến. Anchulee chỉ có một vài người bạn thân và đồng nghiệp do tính chất công việc ít có cơ hội gặp gỡ nhiều người. Do đó, cảnh sát nhận định hung thủ có khả năng là người quen biết với nạn nhân.
Chiều cùng ngày xảy ra án mạng, cảnh sát tìm thấy xe của Anchulee tại bãi đậu xe trung tâm mua sắm Central Samuik, Bangkok. Từ dấu vân tay và camera an ninh, cảnh sát đã xác định được nghi phạm là một thanh niên sống gần phòng nạn nhân. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, người này đã bỏ trốn và không thể liên lạc được.
Sáng 22/5, cảnh sát thông báo đã bắt giữ Suwat Khuntong, 30 tuổi, sống ở phòng bên cạnh Anchulee Wongmuan. Suwat khai nhận đột nhập phòng nạn nhân chỉ với ý định trộm tài sản vì đang nợ tiền cờ bạc trực tuyến. Khi Anchulee đang ngủ, anh ta tìm thấy một túi đựng vàng.
Khi Suwat chuẩn bị rời đi, Anchulee bất ngờ tỉnh dậy và la hét. Hắn ta lao tới bịt miệng và siết cổ nạn nhân đến bất tỉnh. Sau đó, Suwat nhìn thấy một hộp bao cao su trên bàn và nảy sinh ý định dàn dựng một vụ hiếp dâm. Hắn dùng vỏ hộp bao cao su đặt lên thi thể nạn nhân rồi lấy chìa khóa xe của cô rời khỏi hiện trường.
Cảnh sát cho biết Suwat Khuntong bị bắt giữ với tội danh ban đầu là trộm cắp tài sản. Để có thể buộc tội giết người, họ cần thêm bằng chứng để bổ sung các cáo buộc.
Ở Việt Nam, đã từng xảy ra các trường hợp trộm đột nhập, sau đó bị phát hiện và ra tay sát hại gia chủ.
Theo Tuổi Trẻ, năm 2021, do ham mê cờ bạc và các trò chơi điện tử nên Chảo Ông Khé (28 tuổi, trú thị xã Sa Pa, Lào Cai) nợ nần nhiều, nảy sinh ý định đi trộm tài sản.
Khoảng 9h45 ngày 2/4/2021, Khé đột nhập nhà bà V.T.C. (65 tuổi, ở thôn Làng Mới, xã Mường Vi, huyện Bát Xát) để trộm cắp. Khi gia chủ phát hiện, Khé lo sợ sẽ bị tố giác hành vi nên quật ngã bà C. và lấy một đoạn gậy gỗ đánh vào vùng gáy.
Thấy nạn nhân nằm bất động, Khé bê thi thể giấu trong bể nước ở bếp của gia đình bà C.. Sau đó, Khé lên nhà cạy tủ lấy được hơn 13 triệu đồng rồi trốn khỏi hiện trường.
Trưa cùng ngày, người thân đi làm về phát hiện sự việc nên trình báo công an.
Đến 22h cùng ngày, Khé bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn thị xã Sa Pa.