Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nữ sinh tử vong thương tâm sau 2 tháng tại trường huấn luyện

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một nữ sinh 14 tuổi đã qua đời tại bệnh viện sau một thời gian dài điều trị tích cực, nguyên nhân do chấn thương sọ não sau 2 tháng cha mẹ gửi vào trường huấn luyện.

Vào tối ngày 26/9, Tiểu Linh, một nữ sinh 14 tuổi đến từ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã qua đời tại bệnh viện sau một thời gian dài được các bác sĩ điều trị tích cực. Sáng hôm sau, ông Vương, cha của Tiểu Linh, đã chia sẻ tin buồn này lên mạng xã hội cá nhân.

Theo lời ông, Tiểu Linh nhập viện vào ngày 26/8, và sau một tháng điều trị, các bác sĩ thông báo cô bé đã tử vong do chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Trước đó, ông Vương chia sẻ rằng vì con gái đang ở giai đoạn "bất ổn" của tuổi dậy thì, gia đình đã quyết định gửi cô bé đến một trường huấn luyện thể chất và đạo đức trong kỳ nghỉ hè. Gia đình đã chi trả hơn 29.000 nhân dân tệ (hơn 102 triệu đồng) tiền học phí cho trường. Tiểu Linh bắt đầu khóa huấn luyện từ ngày 27/6.

Nữ sinh 14 tuổi đã tử vong do chấn thương sọ não nghiêm trọng. Ảnh: HK01.

Trong thời gian này, mẹ của Tiểu Linh nhiều lần muốn đến thăm hoặc gọi video để trò chuyện với con gái nhưng đều bị nhà trường từ chối. Đến ngày 27/8, nhà trường thông báo rằng Tiểu Linh đã được đưa đến bệnh viện, và khi đó, cô bé đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Ông Vương cho biết, con gái ông đã không thể chịu đựng nổi các bài tập thể chất khắc nghiệt. Khi kiệt sức, cô bé bị các giáo viên kéo ra ngoài trời nắng để chịu phạt. Thậm chí, họ còn buộc tóc Tiểu Linh vào cột và dùng roi đánh cô bé. Theo lời các bạn học cùng lớp, người hướng dẫn còn bắt Tiểu Linh bò trên sàn nhà.

Theo báo HK01, vào ngày 27/8, cơ thể Tiểu Linh có nhiều vết bầm tím và ba lá thư cô bé viết gửi gia đình cầu cứu đã bị nhà trường ngăn chặn, không cho gửi đi. Gia đình ông Vương bày tỏ sự phẫn nộ khi con gái bị ngược đãi và bạo hành, trong khi nhà trường lại gửi những hình ảnh "xinh đẹp" của Tiểu Linh nhằm che giấu sự việc.

Cơ thể Tiểu Linh có nhiều vết bầm tím. Ảnh: HK01.

Nhiều nguồn tin cho biết cơ sở giáo dục này thường quảng bá các chương trình giảng dạy toàn diện, bao gồm tư vấn tâm lý, huấn luyện quân sự và nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc. Đến ngày 4/9, đại diện huyện Trung Mẫu, tỉnh Hà Nam, thông báo đã mở cuộc điều tra và người hướng dẫn Tiểu Linh đã bị xử lý hình sự.

Trước đó, một nam sinh 13 tuổi tại Trung Quốc đã phải đối diện với nguy cơ tàn tật suốt đời sau hình phạt ở trại hè. Cô Lu (ở Tế Ninh, Trung Quốc) mẹ của cậu bé đã chia sẻ câu chuyện đau lòng về con trai mình.

Theo đó cậu bé 13 tuổi đã bị thương nghiêm trọng do hình phạt tại trại hè. Sự việc xảy ra khi con trai cô bị giáo viên phạt đứng lên ngồi xuống 1.000 lần vì nói chuyện trong buổi tập. Sau 200 lần, cậu bé ngã gục vì đau, nhưng giáo viên không giúp đỡ, chỉ đỡ cậu ngồi ghế để tiếp tục buổi lễ.

Khi được đưa đến bệnh viện, ban đầu cậu chỉ được chẩn đoán căng cơ, nhưng sau đó được phát hiện mắc bệnh tiêu cơ vân, một tình trạng đe dọa tính mạng gây phá hủy cơ xương và có thể ảnh hưởng đến gan, thận.

Sau 13 ngày điều trị, cậu bé đã được xuất viện, nhưng sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Ảnh: 8world.

Sau 13 ngày điều trị, cậu bé đã được xuất viện, nhưng sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Hiện đã 14 tuổi, cậu vẫn không thể sống một cuộc sống bình thường và rất có thể sẽ không bao giờ có thể tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nghiêm túc nào. Cơ chân của cậu bé hiện đã teo lại, đồng thời cậu bị tổn thương gan và thận.

Cô Lu cho biết sau khi trải qua nỗi đau kinh hoàng cùng con trai, vợ chồng cô đã cố gắng đối chất với những người tổ chức trại về việc con họ bị ngược đãi về thể xác.

Lúc đầu, mọi người đều phủ nhận hành vi sai trái, nhưng khi những đứa trẻ khác xác nhận câu chuyện của con, các giáo viên đã thừa nhận. Sau khi đàm phán, một thỏa thuận đã đạt được giữa cha mẹ và những người tổ chức trại và các thủ tục pháp lý đang được tiến hành.

Tin nổi bật