Vừa hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT đầy cam go, Nguyễn Thị Hải Yến, nữ sinh sinh năm 2007 đến từ xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đã không quản ngại khó khăn, xin phép mẹ đến Khu công nghiệp Vsip (xã Hưng Nguyên) để làm công nhân. Mục tiêu giản dị của Yến là kiếm tiền mua một chiếc máy tính, phục vụ cho hành trình học tập đầy khát vọng phía trước.
Hải Yến là cựu học sinh lớp 12D2 Trường THPT Nam Đàn 1. Với thành tích xuất sắc 29,25 điểm khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua (Ngữ Văn 9,25; Địa lý 10 và Lịch sử 10), Yến đã trở thành thủ khoa đầy tự hào của ngôi trường. Niềm vui vỡ òa khi đạt được kết quả cao, nhưng nữ sinh cũng không khỏi trăn trở trước nguy cơ gác lại giấc mơ giảng đường đại học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
Hải Yến là cựu học sinh lớp 12D2 Trường THPT Nam Đàn 1. Ảnh: Tiền Phong.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Yến bộc bạch trên báo Tiền Phong: "Em rất muốn được đi học, được tiếp tục trên giảng đường đại học. Em cũng xác định chỉ có con đường học tập mới có thể thay đổi được cuộc đời mình, thoát nghèo. Và điều quan trọng, em không muốn nhìn thấy mẹ phải khổ nữa".
Nói về hoàn cảnh gia đình, Yến nghẹn ngào: "Từ nhỏ em đã sống với mẹ trong một gia đình không trọn vẹn. Bố bỏ đi từ khi mẹ còn mang thai em. Những gì em có được hôm nay là nhờ mẹ gồng gánh nuôi nấng, chắt chiu từng đồng để cho cháu đến trường".
Không ồn ào như bạn bè đồng trang lứa, Yến chọn cho mình một lối đi riêng: âm thầm nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo. Với khát vọng đó, em đã đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm Văn tại Trường Đại học Vinh.
Yến chia sẻ về lý do chọn nghề nhà giáo là vì: " Em muốn làm cô giáo, truyền dạy kiến thức cho học sinh. Nhìn thầy cô giảng bài, em thấy đó là công việc đẹp nhất". Ước mơ bình dị nhưng cao cả của Yến không chỉ dừng lại ở việc mưu sinh mà còn là sự cống hiến, muốn lan tỏa tri thức và vẻ đẹp của con chữ đến thế hệ tương lai.
Hải Yến muốn trở thành giáo viên trong tương lai. Ảnh: Tiền Phong.
Dù xuất sắc đạt điểm cao nhất lớp, niềm vui của Nguyễn Thị Hải Yến nhanh chóng bị lu mờ bởi nỗi lo lắng thường trực về học phí và chi phí sinh hoạt. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, mẹ Yến hiện đã không còn khả năng lao động ổn định. Ngay cả chiếc bàn học của Yến cũng là đồ cũ được người khác cho lại.
"Mẹ em yếu, không đi làm được nữa. Em đã xin làm công nhân tại Khu công nghiệp VSIP để kiếm thêm tiền phụ mẹ, chuẩn bị cho năm học mới. Nhưng em cũng sợ không đủ tiền nhập học đại học", Yến chia sẻ trong đôi mắt ngấn lệ, chất chứa nỗi lo lắng về tương lai.
Chia sẻ trên Dân Trí, ông Văn Bá Kim, xóm trưởng xóm Hồng Thái, xác nhận hoàn cảnh khó khăn của Yến: “Bà con ai cũng thương. Cháu học giỏi, ngoan hiền, điểm cao khiến cả xóm tự hào. Nhưng nghèo quá, nên chúng tôi lo cháu không đi học nổi. Chúng tôi đang kêu gọi hội khuyến học và mạnh thường quân hỗ trợ cháu phần nào chi phí để tiếp tục học tập”.
Cô Lê Thị Hồng Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D2, nhận xét: “Yến không nổi bật như một số học sinh khác, nhưng cực kỳ bền bỉ, kiên trì và chăm chỉ. Suốt 3 năm học, tôi chưa từng thấy em nghỉ buổi nào. Tôi hơi tiếc môn văn, nếu thêm 0,25 điểm nữa, em đã là á khoa của tỉnh. Các thầy cô và bạn bè đều yêu quý Yến”.