Đóng

Nữ sinh lớp 7 đi lạc trong rừng, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) cho hay, lực lượng chức năng xã cùng người dân vừa kịp thời tìm thấy em T.T.L.V sau khi em bị lạc trên núi Cộng.

Chiều 4/10, trao đổi trên Dân Việt, ông Phan Duy Hưng – Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) cho hay, lực lượng chức năng xã cùng người dân vừa kịp thời tìm thấy em T.T.L.V (lớp 7/5, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Trà Đốc) sau khi em bị lạc trên núi Cộng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 3/10, sau buổi học, em V. theo mẹ lên núi Cộng (thôn 5, xã Trà Đốc) bứt mây rừng – công việc quen thuộc của đồng bào địa phương. Tuy nhiên, do khu vực núi rậm rạp cây rừng, em đã đi lạc.

Lực lượng chức năng xã cùng người dân vừa kịp thời tìm thấy em T.T.L.V sau khi em bị lạc trên núi Cộng. Ảnh: Báo Dân việt.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, chính quyền xã Trà Đốc đã khẩn trương huy động dân quân, Công an, các đoàn thể, thanh niên cùng thầy cô giáo tỏa đi nhiều hướng tìm kiếm.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, sóng điện thoại chập chờn. Lực lượng tham gia phải sử dụng đèn pin, gậy gộc để dò đường, kiên trì xuyên đêm lùng sục khắp khu vực núi.

Theo báo Công lý, đến khoảng 5h sáng 4/10, em V. được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chính quyền xã đã kịp thời động viên tinh thần em cùng gia đình, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp trách nhiệm, khẩn trương của các lực lượng và người dân tham gia tìm kiếm.

Tin nổi bật