Một học sinh lớp 12 tại quận Garhwa, bang Jharkhand (Ấn Độ) đã tử vong tại bệnh viện ngày 14/10, khoảng một tháng sau khi bị hiệu trưởng tát vì đi dép lê đến trường, NDTV dẫn thông tin từ cảnh sát.
Vụ việc xảy ra ngày 15/9, khi nữ sinh Divya Kumari đến trường dự buổi họp phụ huynh trong trang phục không đúng quy định – đi dép lê thay vì giày. Hiệu trưởng là bà Droupadi Minz, bị cáo buộc đã mắng mỏ và tát học sinh này.
Ban đầu, Divya không có biểu hiện bất thường, song sau đó cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Gia đình đã đưa em đến điều trị tại một bệnh viện ở Daltonganj, sau đó chuyển lên Viện Khoa học Y khoa Rajendra (RIMS) ở Ranchi, nơi em qua đời trong quá trình điều trị.
Sau đó, cha mẹ Divya đã gửi đơn khiếu nại đến đồn cảnh sát Bargarh. Trong khi đó, người thân và dân làng phẫn nộ đã yêu cầu bắt giữ hiệu trưởng Minz, người bị cáo buộc đã “tra tấn tinh thần” khiến Divya tử vong.
Hiệu trưởng Droupadi Minz hiện từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.
Ảnh minh họa
Trước đó, trong một vụ việc khác, một học sinh lớp 9 của một trường quốc tế tư thục ở vùng ngoại ô phía nam thành phố đã tử vong trong một sự kiện thể thao tổ chức tại sân trường, theo thông tin từ cảnh sát hôm 12/10.
Nạn nhân, Arkadeep Bag, được cho là đã hoàn thành phần thi chạy trong vòng tuyển chọn cho ngày hội thể thao thường niên sắp tới thì bất ngờ ngã gục xuống đất, viên cảnh sát cho biết.
Dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi và lời kể của các bác sĩ tại bệnh viện tư gần đó – nơi em được đưa đến cấp cứu nhưng không qua khỏi – cảnh sát cho hay Bag tử vong do các vấn đề liên quan đến sức khỏe, theo báo cáo ban đầu.
“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc. Các giáo viên, học sinh và nhân viên có mặt tại hiện trường đều đã được thẩm vấn", viên cảnh sát nói thêm.
Hiệu trưởng trường BDM International, ông Kamalgazi, Narendrapur, đã đăng thông báo với tiêu đề “Cáo phó”, viết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc báo tin học sinh yêu quý của mình, Arkadeep Bag, lớp 9 – khối 14, đã qua đời".
Theo ông, Arkadeep tham gia cuộc chạy 33 mét trong vòng tuyển chọn cho sự kiện thể thao thường niên. Sau khi về đích đầu tiên và trao đổi ngắn với giáo viên thể dục, em bất ngờ ngã quỵ.