Theo The Sun, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng người Nigeria, Somtochukwu "Sommie" Christelle Maduagwu, 29 tuổi, đã tử vong vào sáng 29/9 sau khi cô rơi từ tầng 3 của tòa nhà cư dân trong lúc cố gắng trốn thoát khỏi những tên cướp có vũ trang ở nhà riêng.
Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng được cảnh sát phát hiện bất tỉnh và đưa đến bệnh viện, nhưng thật đáng buồn là cô đã tử vong vì vết thương quá nặng. Một đơn vị điều tra đặc biệt đã được thành lập để truy lùng những tên cướp có vũ trang.
Somtochukwu "Sommie" Christelle Maduagwu tử vong vì rơi từ tầng 3 xuống đất. Ảnh: The Sun
"Ban quản lý và nhân viên của ARISE News vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của người đồng nghiệp, người dẫn chương trình tin tức, phóng viên và nhà sản xuất đáng kính của chúng tôi.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cha mẹ, anh chị em, gia đình, bạn bè và những người thân yêu của Sommie trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Tinh thần, niềm đam mê và di sản của Somtochukwu sẽ tồn tại mãi trong ký ức chung của chúng ta", ARISE News thông báo sau sự ra đi bất ngờ của Somtochukwu.
Trên mạng, người hâm mộ cũng bày tỏ sự đau buồn và bàng hoàng trước sự ra đi thương tâm của nữ MC. Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi về mức độ an ninh của tòa nhà nơi cô Somtochukwu sinh sống.
Ông Ajao Adewale, Ủy viên Cảnh sát FCT, cho biết liên quan đến những tình tiết xung quanh vụ việc, một số tên côn đồ, cướp có vũ trang đã đột nhập vào căn hộ Unique.
"Đây là tòa nhà đôi ba tầng với 18 căn hộ xung quanh trục Gishiri của Katampe, thuộc Khu vực phân khu Mabushi. Lúc này, có hai người bảo vệ đang làm nhiệm vụ, là nhân viên an ninh", ông Adewale cho biết một trong những nhân viên bảo vệ đã bị trúng đạn khi cố gắng chống trả những tên cướp có vũ trang.
"Somtochukwusinh thực sự sống trong một căn hộ ở tầng cao nhất của tòa nhà. Và vì sợ hãi, cô ấy đã nhảy xuống từ tầng ba, tầng cao nhất. Cảnh sát đã đến hiện trường, họ nhìn thấy cô nằm bất tỉnh trên mặt đất. Họ đưa cô ấy đến Bệnh viện Đa khoa Maitama, nơi các bác sĩ trực đã cố gắng hết sức có thể", ông nói thêm.
Somtochukwusinh đã học luật ở Anh trước khi trở về Nigeria để tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành giám đốc điều hành pháp lý và sau đó là cố vấn pháp lý. Sau đó, cô làm việc cho hãng tin Arise, đưa tin về các vấn đề pháp lý như quyền phụ nữ và tác động của các tổ chức phi chính phủ, cũng như là người ủng hộ bình đẳng giới.