Đóng

Nữ giám đốc cậy nhờ ADN do không biết chính xác ai là bố con mình, sự thật ngỡ ngàng đằng sau

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Trong một lần say, nữ giám đốc trẻ lỡ "phản bội" chồng khiến cô không biết chính xác ai là bố con trai mình, khi nhờ cậy ADN cô không khỏi vui mừng khi trút được gánh nặng.

Vào một ngày đẹp trời, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội Nguyễn Thị Nga bất ngờ tiếp nhận trường hợp đến trung tâm với nhiều cảm xúc, nhưng cũng vô cùng quyết đoán, nhanh gọn.

Người phụ nữ tên  Tr. Q. Hương (30 tuổi), là nữ giám đốc của một công ty ở Hà Nội. Hương đến trung tâm ADN để tìm bố cho con trai mình.

Bà Nga nhớ lại, lúc đó làm bằng cách nào đó Hương đã lấy được mẫu tóc của 2 người đàn ông, ở 2 thời điểm khác nhau mà cả 2 đều không hề nghi ngờ, ngược lại còn nghe theo răm rắp.

“Ngày hôm sau, cô Hương cầm đến mẫu máu khô của con trai đến trung tâm chúng tôi, kèm một mẫu tóc và yêu cầu được xét nghiệm huyết thống. Chúng tôi gợi ý đợi cả mẫu tóc còn lại hẵng xét nghiệm nhưng cô ấy muốn được xét nghiệm luôn. Mẫu tóc còn lại để xét nghiệm sau. Sau khi có kết quả, cô ấy dường như rất vui vẻ vì mẫu tóc này không có quan hệ huyết thống với con cô ấy”, bà Nga kể.

Ảnh minh họa

Tiếp đến, một ngày không lâu sau người phụ nữ này cầm theo mẫu tóc thứ 2 bước đến trung tâm. Lần này cũng như lần trước, Hương mong muốn có kết quả thật nhanh. “Cô ấy đến và đi rất nhanh, như việc cô ấy muốn có kết quả. Nhận tờ giấy kết quả xét nghiệm, người phụ nữ vui mừng khôn xiếc như trút bỏ gánh nặng”, bà Nga chia sẻ.

Hỏi ra mới biết, Hương đã làm chuyện có lỗi với chồng trong đúng ngày sinh nhật mình.

Hương kể, vốn là người xinh đẹp, nên dù đã kết hôn, xung quanh Hương rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Trong đó có một người đàn ông đã si mê cô từ lâu, thậm chí còn nguyện “xin chết” vì cô.

Vào ngày sinh nhật 5 năm trước, do giận dỗi chồng vì đã không nhớ ngày sinh nhật mình, lại còn đi công tác, bỏ lại cô bơ vơ một mình.

“Cháu cảm thấy anh yêu công việc hơn cháu, niềm kiêu hãnh trong cháu bị tổn thương. Đó chính là lý do khiến cháu muốn ‘trả thù’ cho bõ giận”, Hương kể lại câu chuyện cho Giám đốc Trung tâm.

Cô đã buồn rầu và đi uống bia. Bi kịch cũng từ đây mà có, cô lảo đảo ngã vào vòng tay của "người thương mình".

Lúc tỉnh dậy mọi chuyện đã rồi, khiến cô vô cùng hối hận. Ngày hôm đó, chồng cô đi công tác về và đã giật mình nhớ ra sơ suất, anh đã xin lỗi cô mong tha thứ. Nhưng anh đâu biết, cô đã “phản bội” anh, điều này khiến cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ bấy lâu nay.

Đặc biệt, từ khi con trai chào đời, cô càng lo lắng vì không thể biết được ai là cha của con mình.

“Khi cầm được kết quả xét nghiệm chính xác, tôi thấy cô ấy dường như trút bỏ đi được nỗi lo bao lâu nay chất chứa trong lòng. Và tôi cũng tin đây là bài học mãi mãi cô gái ấy không bao giờ quên trong cuộc đời”, bà Nga cho hay.

*Tên nhân vật đã được thay đổi!

Tin nổi bật