Ngày 28/7, tờ ETtoday đưa tin, Lý Vũ Nhu – nữ MC kiêm diễn viên phim truyền hình “giờ vàng” nổi tiếng ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc), đau buồn thông báo con trai cô đã qua đời ở tuổi 15.
Theo Lý Vũ Nhu, gia đình đã không phát hiện kịp thời điểm bất thường khi cậu bé ngủ say không tỉnh. Đến khi nhận ra con trai bất tỉnh, Lý Vũ Nhu và người thân mới vội vã ôm con đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết con trai cô đã qua đời.
"Con trai tôi đã ra đi rồi. Con tôi ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Từ giờ tôi sẽ chẳng còn gặp lại thằng bé. Ở thiên đường, tôi mong con có thể đi lại, chạy nhảy. Mẹ sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu con", Lý Vũ Nhu đau buồn viết trên trang cá nhân.
Nữ diễn viên Lý Vũ Nhu.
Theo nữ diễn viên, hành trình có con vốn đã là một chặng đường đầy nước mắt khi cô từng sảy thai ít nhất 10 lần, khiến hy vọng làm mẹ gần như vụn vỡ. Khi cô biết tin mang thai, hạnh phúc tưởng như viên mãn thì bi kịch ập đến.
Lý Vũ Nhu tiết lộ, con trai cô mắc bệnh hiếm gặp AADC (chứng thiếu hụt Aromatic L-amino acid decarboxylase), khiến hệ thần kinh không thể hoạt động bình thường, từ khi chào đời. Các bác sĩ từng nói với cô rằng con trai cô chỉ có thể sống được đến 2 hoặc 3 tuổi. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc tận tình và điều trị y tế tích cực, con trai của nữ diễn viên đã ở lại với gia đình cô lâu hơn, thậm chí có thể đi học.
Được biết, trong suốt hành trình làm mẹ, Lý Vũ Nhu chưa từng ngừng cố gắng vì con. Thậm chí, để tiết kiệm tiền chữa bệnh cho con, nữ diễn viên từng làm nhiều công việc khổ cực nhưng chưa bao giờ than vãn. Đối với cô, chỉ cần con còn sống là đủ động lực để tiếp tục.
Cũng theo Lý Vũ Nhu, thời gian gần đây, con trai cô hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường nào. Cậu bé vẫn sinh hoạt bình thường, không sốt, không mệt mỏi. Vậy nên, sự ra đi của cậu bé là cú sốc lớn đối với cô và gia đình.
“Con chỉ đi ngủ như bình thường, rồi không bao giờ dậy nữa. Tôi không hiểu vì sao. Lúc phát hiện ra, chúng tôi đưa con đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn”, cô vừa khóc vừa kể trong nước mắt.
Những lời chia sẻ của Lý Vũ Nhu khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Khán giả động viên cô sớm vượt qua nỗi đau mất con.