Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nối thành công bàn tay bị khỉ cắn đứt

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Phát hiện khỉ xổng chuồng nên anh Tuấn tới bắt lại thì bất ngờ bị khỉ tấn công, cắn nát cẳng tay phải.

(ĐSPL) - Phát hiện khỉ xổng chuồng nên anh Tuấn tới bắt lại thì bất ngờ bị khỉ tấn công, cắn nát cẳng tay phải. Ngay sau đó, anh đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nối thành công bàn tay bị thương.

Trưa 15/5, bác sĩ Nguyễn Minh Thu, Phó trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết sau khi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật kịp thời, hiện bệnh nhân Hồ Phạm Tuấn (23 tuổi), trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã cử động được bàn tay.

Bàn tay của bệnh nhân Tuấn được nối thành công. Ảnh: N.V

Trước đó, vào tối 14/5, bệnh nhân Tuấn được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tay phải bị một vết thương phức tạp, kích thước 10x12cm, đứt động mạch quay, động mạch trụ và toàn bộ gân gấp cẳng tay, rất nguy kịch.

Sau khi hội chẩn, anh Tuấn được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp, kéo dài 5 giờ liền mới nối được các động mạch và gân. Đến trưa 15/5, bàn tay bệnh nhân đã hồng hào, ngón tay cử động được.

Anh Tuấn cho biết, khoảng 16h30 ngày 14/5, anh phát hiện con khỉ đực đuôi lợn nặng 20kg mà anh nuôi từ nhỏ cách đây 8 năm xổng chuồng nên tới bắt lại thì bất ngờ bị khỉ tấn công, cắn nát cẳng tay phải. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hiệp Thạnh đã đến nhà anh Tuấn dùng súng điện bắn hạ con khỉ này.

Được biết, khỉ đuôi lợn là loài khỉ cỡ lớn, thường sống ở Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia..., lông đuôi rất ngắn giống đuôi lợn.

Tin nổi bật