Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nỗi đau bao trùm tại trường mẫu giáo bị đổ sập sau trận động đất kinh hoàng: Tiếng khóc xé lòng của những người mẹ tìm con

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Vào thời điểm xảy ra thảm họa động đất, khoảng 70 trẻ em từ 2 đến 7 tuổi đang học tại trường mẫu giáo ở Kyaukse . Giờ đây, nơi này chỉ còn là đống gạch vụn, bê tông đổ nát.

Những món đồ chơi hình Người Nhện cùng các chữ cái vương vãi giữa đống bàn ghế gãy đổ và cầu trượt biến dạng. Đó là những gì còn sót lại từ một ngôi trường mẫu giáo bị tàn phá nặng nề sau trận động đất ngày 28/3 tại Myanmar.

Ngôi trường tọa lạc tại thị trấn Kyaukse, cách Mandalay - thành phố lớn thứ hai của Myanmar - khoảng 40km về phía Nam. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau cơn địa chấn mạnh 7,7 độ Richter, cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.000 người.

Hiện trường vụ sập trường mẫu giáo do động đất ở trấn Kyaukse. Ảnh: BBC

Ông Kywe Nyein (71 tuổi) không kìm được nước mắt khi nhắc về cháu gái 5 tuổi Thet Hter San. Gia đình ông đang chuẩn bị tang lễ cho bé. Theo lời kể của ông, mẹ bé đang dùng bữa trưa thì trận động đất ập đến. Cô vội chạy đến trường, nhưng mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn.

Phải mất gần 3 giờ đồng hồ, thi thể bé mới được tìm thấy. "Thật may mắn khi chúng tôi còn có thể đưa cháu về nguyên vẹn", giọng ông nghẹn lại.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm xảy ra thảm họa, khoảng 70 trẻ em từ 2 đến 7 tuổi đang học tại trường. Giờ đây, nơi này chỉ còn là đống gạch vụn, bê tông đổ nát cùng những thanh sắt cong vênh.

Nhà trường xác nhận 12 học sinh và một giáo viên thiệt mạng, nhưng nhiều người tin rằng con số thực tế lên đến ít nhất 40, tương đương số trẻ đang học ở tầng trệt - nơi hoàn toàn bị sập.

Nỗi đau bao trùm lên người dân và các bậc phụ huynh. Họ kể lại rằng cả thị trấn đã cùng nhau tham gia cứu hộ, nhiều thi thể đã được tìm thấy. Tiếng khóc thét của những người mẹ gọi tên con vẫn còn vang vọng trong đêm. Ba ngày sau thảm họa, hiện trường chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề. Những gương mặt đẫm nước mắt và nỗi đau chưa thể nguôi ngoai.

Ông Kywe Nyein (71 tuổi) không kìm được nước mắt khi nhắc về cháu gái 5 tuổi. Ảnh: BBC

Các tổ chức cứu trợ cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Myanmar, khi nhiều bệnh viện bị hư hỏng và quá tải, trong khi mức độ thiệt hại thực sự vẫn chưa được đánh giá hết.

Theo BBC, tại thủ đô Nay Pyi Taw, khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là một khu nhà ở dành cho công chức, nơi tầng trệt hoàn toàn sụp đổ, để lại ba tầng trên chồng chất lên đống đổ nát. Nhiều người lo sợ số nạn nhân còn tiếp tục tăng cao.

Chính quyền quân sự Myanmar xác nhận, tính đến ngày 31/3, số người thiệt mạng trong trận động đất được thống kê lên tới 2.056 trường hợp. Ngoài ra, 3.900 người bị thương và 270 người vẫn mất tích.

Con số trên tăng mạnh so với một ngày trước đó. Vào ngày 30/3, Myanmar ghi nhận 1.700 người thiệt mạng vì động đất.

Các hoạt động cứu hộ đang bị cản trở do thiếu thiết bị, thậm chí một số nhân viên cứu hộ phải dùng tay để tìm kiếm người mất tích bên dưới đống đổ nát.

Việc mất điện, mất liên lạc, cầu đường bị hư hỏng cũng khiến các đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan Địa chất Mỹ trước đó ước tính số người chết vì động đất ở Myanmar có thể lên tới 10.000.Liên hợp quốc đã cảnh báo về "tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế" bao gồm bộ dụng cụ chấn thương, túi máu, thuốc gây mê, thiết bị hỗ trợ, các loại thuốc thiết yếu và lều cho nhân viên y tế tại Myanmar.

Tin nổi bật