Sáng 25/12, không khí Giáng sinh tiếp tục lan tỏa rộn ràng tại khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội là một trong những điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi mùa Noel về. Giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của cuối năm, nơi đây khoác lên mình vẻ đẹp lung linh, ấm áp, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Theo ghi nhận của phóng viên Đời sống & Pháp luật, ngay từ sáng sớm, khu vực xung quanh Nhà thờ Lớn đã tấp nập người qua lại. Không gian được trang hoàng rực rỡ với cây thông Noel khổng lồ, hang đá tái hiện cảnh Chúa Giáng sinh cùng hệ thống đèn trang trí đa sắc màu. Những giai điệu nhạc Giáng sinh quen thuộc vang lên khắp quảng trường, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên bức tranh lễ hội sinh động giữa lòng Thủ đô.
Những giai điệu nhạc Giáng sinh quen thuộc vang lên khắp quảng trường, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên bức tranh lễ hội sinh động giữa lòng Thủ đô.
Không chỉ là điểm đến tham quan, Nhà thờ Lớn Hà Nội còn trở thành nơi gặp gỡ, thư giãn của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ trong dịp lễ. Các quán cà phê, hàng quán xung quanh luôn trong tình trạng đông khách.
Không khí rất náo nhiệt trước Nhà thờ Lớn.
Chia sẻ với phóng viên, chị Ngân nhân viên một quán cà phê gần Nhà thờ Lớn cho biết: Lượng khách dịp Noel năm nay tăng rõ rệt so với ngày thường.
“Từ tối 24/12 đến sáng 25/12, khách ra vào liên tục, chủ yếu là các bạn trẻ và gia đình đến chụp ảnh, thưởng thức cà phê và tận hưởng không khí Giáng sinh. Không khí rất náo nhiệt nhưng cũng vui và ấm áp,” chị Ngân nói.
Người dân chụp hình đón Giáng sinh tại Nhà thờ Hà Nội.
Trong khi đó, nhiều người dân lựa chọn đến Nhà thờ Lớn từ sáng sớm để tránh cảnh chen chúc. Chị Nhung (sinh sống tại khu vực Ngã Tư Sở, Hà Nội) chia sẻ, tối 24/12 chị cùng bạn bè dự định lên Nhà thờ Lớn vui chơi Noel nhưng đành hoãn lại vì lượng người và phương tiện quá đông.
Noel tại Nhà thờ Lớn Hà Nội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân Thủ đô.
“Sáng nay, chúng tôi quyết định đi sớm để không phải chen chúc, vừa có thể thong thả uống cà phê cạnh nhà thờ, vừa chụp vài tấm ảnh kỷ niệm nhân dịp Giáng sinh. Cảm giác rất dễ chịu và bình yên,” chị Nhung cho biết.
Không phân biệt tôn giáo hay độ tuổi, mọi người cùng nhau hòa vào không khí lễ hội, chia sẻ niềm vui, sự ấm áp và những khoảnh khắc an lành trong những ngày cuối năm.
Dù Giáng sinh là một ngày lễ của cộng đồng Công giáo, nhưng qua nhiều năm, Noel tại Nhà thờ Lớn Hà Nội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân Thủ đô. Không phân biệt tôn giáo hay độ tuổi, mọi người cùng nhau hòa vào không khí lễ hội, chia sẻ niềm vui, sự ấm áp và những khoảnh khắc an lành trong những ngày cuối năm.
Những tiểu cảnh Giáng sinh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội.
Giữa nhịp sống hối hả, hình ảnh Nhà thờ Lớn lung linh ánh đèn, rộn ràng tiếng nhạc Giáng sinh tiếp tục là điểm nhấn đặc biệt, mang đến một mùa Noel trọn vẹn, ấm áp giữa lòng Hà Nội.