Chiều 31/5, báo Tiền phong đưa tin, người dân xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện nghi lễ để an táng xác cá voi vừa trôi dạt vào bờ biển địa phương.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, một con cá voi (bà con ngư dân gọi là cá Ông) dài khoảng 4m, nặng khoảng 1 tấn đã xuất hiện và trôi dạt vào khu vực chân cầu Ninh Chữ, thuộc địa bàn xã Tri Hải, huyện Ninh Hải.
Người dân đưa cá voi vào lăng vạn tổ chức lễ an táng theo phong tục. Ảnh: VnExpress
Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã phối hợp đưa cá Ông ra lại phía cửa biển. Nhưng không lâu sau đó, cá tiếp tục trôi dạt vào bãi cát thuộc thôn Khánh Hội và đã chết tại đây. Người dân đã trục vớt đưa về lăng để tiến hành các nghi lễ an táng theo tập tục địa phương.
Theo VnExpress, cá Ông, được người dân miền biển xem là vị thần chở che khi sóng gió, bão tố. Khi cá già yếu hoặc bị thương, dạt vào bờ (lụy bờ), ngư dân sẽ chôn cất, thờ phụng để thể hiện lòng kính ngưỡng.
Trước đó, cũng tại Ninh Thuận, người dân và du khách khi tắm biển tại Vĩnh Hy bất ngờ phát hiện một con cá Mái chèo dài gần 3 m trôi dạt vào bờ biển.
Theo báo Người lao dộng, cá Mái chèo khi được phát hiện đã bị đứt một phần đuôi nhưng vẫn còn sống. Người dân và các du khách sau đó cố gắng đưa con cá và phần đuôi bị đứt quay xuống biển.
Theo Chi cục thủy sản Ninh Thuận, đây là loài cá sinh sống ở tầng sâu đại dương, hiếm khi xuất hiện tại vùng nước ven bờ. Vì vậy, sự kiện lần này đang gây tò mò và thích thú cho cộng đồng địa phương.