Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Những "thiên thần nhí" chào đời lúc 0h của năm 2022

  • Việt Hương
(DS&PL) -

Vào lúc 0h10 ngày 1/1/2022, tại phòng đẻ của bệnh viện Phụ sản Trung ương, PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện đã đỡ đẻ thành công ca sinh thường.

Đúng 0h10 sáng 1/1, tiếng khóc của bé trai Nguyễn Nhật Anh Khôi vang lên tại phòng đẻ 1, khoa Đẻ (Bệnh viện Phụ sản Trung ương). Em bé nặng 3,2kg, khỏe mạnh. 

PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc bệnh viện trực tiếp thực hiện đỡ đẻ và cắt rốn cho cháu bé với lời chúc em bé luôn mạnh khỏe, "hay ăn chóng lớn".

Người mẹ sau sinh cũng có thể trạng ổn định. Các bác sĩ cho biết diễn biến của ca sinh thường rất suôn sẻ, thuận lợi do cổ tử cung mở nhanh, trọng lượng thai không quá lớn.

Mẹ bé Anh Khôi, chị Đỗ Thị Ngọc (26 tuổi ở Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên) xúc động ấp con trong lòng. Qua 9 tháng 10 ngày với bao mong mỏi, thấp thỏm, lo lắng vì dịch bệnh, hai mẹ con được gặp nhau vào khoảnh khắc đặc biệt, chuyển giao năm cũ 2021 sang năm mới 2022.

Sau đỡ đẻ cho bé Anh Khôi, PGS Trần Danh Cường đã di chuyển sang khu mổ, đón thành công bé gái Nguyễn Trà My, nặng 3,1kg, con thứ 3 của cặp vợ chồng ở quận Ba Đình, Hà Nội. Bé sinh lúc 0 giờ 45 phút, khóc to, khỏe mạnh, hồng hào.

Trong đêm giao thừa 2022, bệnh viện Phụ sản Trung ương dự kiến đón hơn 20 em bé chào đời. Trong thời khắc đón năm mới, bệnh viện đã chuẩn bị nhiều món quà để chào đón những công dân đầu tiên của năm 2022.

Ảnh: Sức khỏe & Đời sống, Người lao động

Việt Hương (T/h)

Tin nổi bật