Việt Nam, đất nước với địa hình đa dạng và phong phú, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển trải dài, những ngọn núi hùng vĩ mà còn sở hữu vô số thác nước đẹp như tranh vẽ. Những thác nước này không chỉ là món quà vô giá của thiên nhiên mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm.
Thác Bản Giốc được The Local Vietnam giới thiệu là thác nước hùng vĩ nhất ở Việt Nam. Thác rộng 300 mét, cao 30 mét. Nước cuồn cuộn đổ xuống sông Quây Sơn. Màu nước xanh đậm tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc. Thác nước khổng lồ này có ba tầng, được ngăn cách nhau bởi đá và cây cối. Bạn có thể tìm thấy chúng ở phía bắc của đất nước tại tỉnh Cao Bằng.
Thác Bản Giốc được The Local Vietnam giới thiệu là thác nước hùng vĩ nhất ở Việt Nam.
Thác Dambri nằm trong quần thể du lịch sinh thái Dambri, cách thành phố Bảo Lộc khoảng 18km. Thác được bao phủ bởi rừng cây xanh ngát và nhiều loài hoa rực rỡ. Bạn có thể đi bộ qua 138 bậc thang dọc sườn núi để xuống chân thác nếu muốn khám phá và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây.
Có thể bạn chưa từng nghe đến thác K50 nhưng nó là một trong những thác nước đẹp nhất ở Việt Nam. Thác K50 (hay thác 50, thác Hang Én) nằm giữa rừng già thuộc Khu bảo tồn Kon Chư Răng - một khu rừng nguyên sinh trải trên đất của 4 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ngãi, Bình Định. Để đến được đó, bạn phải đi bộ xuyên qua rừng rậm, quãng đường đi bộ gần một ngày với những con đường ngoằn ngoèo và dốc đứng. Thật không may, không có đường mòn dễ nhìn thấy thác nước và bạn không thể sử dụng Google Maps để tìm nó. Du khách có thể đăng ký tour tại các công ty du lịch và có thể cắm trại giữa rừng
Thác Pongour từng được vua Bảo Đại ngợi phong là “Nam Thiên Đệ Nhất Thác”. Thác có hệ thống các bậc đá bằng phẳng, xếp thành tầng, chia nước thành hàng trăm, hàng ngàn dòng nhỏ chảy trắng xóa tuyệt đẹp.
Bạn nên đi đến đây vào khoảng tháng 6 - tháng 11 vì lượng nước đổ về trong thời gian này rất dồi dào, khung cảnh vô cùng hùng vĩ, tuyệt đẹp.
Thác Dray Nur - Dray Sap rất đáng để đi khi tới Buôn Ma Thuột.
Thác Dray Nur - Dray Sap rất đáng để đi khi tới Buôn Ma Thuột. Chúng ở cạnh nhau nhưng có vẻ như Dray Nur ấn tượng và đẹp hơn. Vì vậy, nếu bạn không có nhiều thời gian và chỉ được chọn 1, hãy chọn Dray Nur. Nó dài khoảng 250 m và cao 30m.
Thác Mây nằm bên cạnh Vườn quốc gia Cúc Phương, đường đến thác khá khó đi nhưng khi đến đây chắc hẳn bạn sẽ mê mẩn bởi khung cảnh thơ mộng.
Thác dài hơn 100m, được chia thành 9 tầng vô cùng độc đáo. Bạn nên đến đây tham quan vào khoảng tháng 6 đến tháng 8, khi mà thời tiết nắng ấm để có thể ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh.
Thác Bảo Đại là một trong những ngọn thác cao lớn, đẹp và hùng vĩ của tỉnh Lâm Đồng.
Thác Bảo Đại là một trong những ngọn thác cao lớn, đẹp và hùng vĩ của tỉnh Lâm Đồng. Đây là một trong những thác nước ấn tượng nhất ở Việt Nam, nhưng vì chúng nằm rất xa đường mòn nên ít được tham quan. Jráiblian là một cái tên vô cùng quen thuộc mà người đồng bào Churu đặt cho ngọn thác này. Jráiblian trong tiếng đồng bào có nghĩa là thác đá cao.
Thác Phú Cường được mệnh danh là dải lụa của núi rừng Gia Lai. Bao quanh bởi thảm thực vật tươi tốt với dòng nước trượt trên những tảng đá đỏ, đổ xuống từ độ cao 38 m mang tới cảnh tượng thực sự ngoạn mục. Điều ấn tượng hơn nữa là thác nước này hoàn toàn "nằm ngoài tầm ngắm" của khách du lịch nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ, tự nhiên, không có các nhà hàng và cửa hiệu như ở các điểm tham quan khác
Có một số thác nước ở Sapa mà bạn có thể ghé thăm nhưng ấn tượng nhất là thác Tình Yêu. Trước khi vượt thác, bạn phải đi bộ xuyên rừng nhưng quãng đường hoàn toàn xứng đáng bởi khi đến được đây, bạn có thể sở hữu nó cho riêng mình. Bạn có thể ngâm mình dưới làn nước, cắm trại hoặc kết hợp tham quan điểm du lịch này với con đèo Trạm Tôn ấn tượng.
Có một số thác nước ở Sapa mà bạn có thể ghé thăm nhưng ấn tượng nhất là thác Tình Yêu.
Một trong những thác nước nổi tiếng nhất ở Đà Lạt là thác Voi. Một vẻ đẹp hoàn toàn không có bàn tay can thiệp của con người. Một nét đẹp hoang sơ như chính những trùng điệp của cao nguyên.