Trong ngày tôn vinh một nửa quan trọng của thế giới, đâu đó vẫn có bóng dáng những người phụ nữ miệt mài mưu sinh giữa phố phường Hà Nội.
Đi một vòng quanh phố phường Hà Nội trong ngày 20/10, không khó để bắt gặp nhiều người phụ nữ đang bươn chải để kiếm sống.
Đối với những người lao công thầm lặng làm đẹp cho phố phường, 20/10 là một ngày làm việc bình thường. Chia sẻ với PV, chị Đỗ Thị Hoa - công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết: “Năm nay 20/10 tôi vẫn đi làm. Quanh năm ngày tháng bận rộn quét rác thôi nên cũng không có ước mơ gì cao sang, chỉ mong người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường để Hà Nội sạch hơn, công việc của những công nhân vệ sinh như tôi bớt vất vả”.
Không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ đang chăm sóc các luống hoa, tô điểm cho ngày 20/10 thêm màu sắc.
Những bó hoa đủ chủng loại, màu sắc được người phụ nữ chở bán dọc các tuyến đường với hy vọng mang niềm vui đến cho mọi người.
Để có được những bó hoa tươi đưa đến tay các bà, các mẹ, các chị... nhân dịp 20/10, các tiểu thương cũng là phụ nữ phải đi mua buôn từ sáng sớm ở chợ hoa Quảng An, mặc cho trời mưa gió
Những đôi quang gánh trĩu nặng bởi nỗi lo “cơm - áo - gạo - tiền” nhưng vẫn luôn lạc quan, vui vẻ trong ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Hiếu Nguyễn