Khi nhắc tới Võ Tắc Thiên – nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa – công chúng thường hình dung về một người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, kiêu hãnh và quyền uy tột bậc. Suốt bao thế hệ, điện ảnh Trung Quốc đã xây dựng hình tượng bà như biểu tượng của sắc đẹp và trí tuệ, quyến rũ đến mê hoặc và có thần thái khiến ai cũng phải kính nể.
Chính vì thế, khi một clip chân dung phục dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được công bố gần đây, đông đảo cư dân mạng đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng: “Thật sự là bà ấy đây sao?".
Tranh vẽ Võ Tắc Thiên
Video phục dựng Võ Tắc Thiên bằng AI
Tác phẩm do AI tạo ra không phải sản phẩm tưởng tượng mà được dựng nên dựa trên các tư liệu lịch sử, tranh vẽ cổ và trang phục truyền thống thời nhà Đường. Trong bức chân dung này, Võ Tắc Thiên có gương mặt đầy đặn, làn da sáng mịn. Bà không mang nét đẹp sắc sảo, sắc bén như hình ảnh thường thấy trên màn ảnh, nhưng lại toát lên sự uy nghi và điềm đạm – đúng chất một bậc đế vương từng nắm quyền lực tối thượng trong tay.
Nếu như trong phim, mỗi lần Võ Tắc Thiên xuất hiện đều gây choáng ngợp bởi phong thái nữ hoàng đầy mê hoặc, thì phiên bản AI lại đem đến cảm giác chân thực, mộc mạc hơn – không lộng lẫy chói lòa nhưng rất đời thường, như thể được dựng lại từ hình ảnh một nhân vật lịch sử có thật.
Hình tượng Võ Tắc Thiên trên phim.
Trong các tác phẩm truyền hình, Võ Tắc Thiên thường được xây dựng như hình mẫu lý tưởng: đẹp mê hồn, thông minh vượt trội, đồng thời có khả năng điều khiển cảm xúc và tình cảm của đàn ông một cách tài tình.
Vai diễn của Phạm Băng Băng trong "Võ Mị Nương Truyền Kỳ" từng khiến khán giả phát cuồng bởi những bộ phục trang tinh xảo, lớp trang điểm tỉ mỉ như bước ra từ sàn diễn thời trang – đặc biệt là thiết kế tôn vòng một gợi cảm đã góp phần tạo nên một Võ Tắc Thiên quyến rũ chưa từng thấy. Trong khi đó, Trương Đình gây ấn tượng với phong cách nhẹ nhàng nhưng sắc sảo trong “Đại Minh Cung Từ”. Ngay cả Lưu Hiểu Khánh, dù đã lớn tuổi khi vào vai nữ hoàng đế, cũng được tạo hình thành một mỹ nhân cổ trang khiến người xem ngỡ ngàng.
Vì đã quá quen thuộc với những hình ảnh lung linh đó, nên không ít người cảm thấy bối rối trước một Võ Tắc Thiên được phục dựng bằng AI – người không còn là biểu tượng nhan sắc hoàn hảo, nhưng lại dường như gần gũi hơn, thật hơn, và đúng với hình dung về một nhân vật từng tồn tại trong lịch sử.
Một bức họa khác về Võ Tắc Thiên.
Võ Tắc Thiên, hay còn gọi là Võ Mị Nương, sinh ngày 17/2/624, đúng ngày này 1399 năm trước, trong một gia đình quyền quý. Vào khoảng năm 637, bà được đưa vào cung và trở thành Tài Nhân của vua Đường Thái Tông. Trong khoảng thời gian này, bà đã gặp thái tử Lý Trị và có mối quan hệ mật thiết với vị vua tương lai này.
Năm 649, khi vua Đường Thái Tông băng hà, Lý Trị lên ngôi và lấy hiệu là Đường Cao Tông. Theo luật lệ, lúc này, Võ Tắc Thiên phải xuống tóc đi tu tại Cảm Nghiệp Tự. Tuy nhiên, vào ngày giỗ của tiên đế, hoàng đế Lý Trị đến ngôi chùa này để tế bái và gặp lại Võ Tắc Thiên.
Năm 651, ông cho đón bà về cung và phong làm Chiêu Nghi. Lúc này bà đã hạ sinh một hoàng tử. Từ khi về cung, bà đã bị nhiều triều thần phản đối do là phi tử của tiên đế.
Từ ngày trở về, Võ Tắc Thiên được vua vô cùng sủng ái. Đến năm 655, bà được phong làm hoàng hậu. Là một người có trí thông minh xuất sắc, bà đã đưa ra một số lời khuyên để hỗ trợ việc triều chính cho vua Đường Cao Tông, từ đó âm thầm thâu tóm quyền lực.
Năm 660, Vua Đường Cao Tông bị bệnh, Võ hậu lúc này đã buông rèm nhiếp chính, mở ra một con đường bành trướng quyền lực. Dù lần lượt hai người con trai của Võ Tắc Thiên lên ngôi nhưng bà đều không hài lòng.
Với tham vọng lớn, đến tháng 9/690, Võ Tắc Thiên đã chính thức lên ngôi, tự xưng là Hoàng đế thánh thần, đổi quốc hiệu thành Chu. Bà trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa được công nhận.