Theo Dân Trí, vào lúc 6h21 phút, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) phát đi thông báo khẩn tới toàn bộ phụ huynh: “Mưa to, đường ngập, kể cả một số khu vực trong Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho thầy cô, cán bộ nhân viên và học sinh, toàn trường chuyển sang học trực tuyến ngày hôm nay”.
Cổng Trường Tiểu học Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngập nặng. Ảnh: Dân Trí.
Mưa lớn, đường ngập, nhà trường đã nhanh chóng cho các con chuyển sang học online.
Chị Cẩm Vân, phụ huynh trường này cho biết, khu vực nhà chị đã mưa trắng trời từ hôm qua đến nay vì ảnh hưởng của bão số 5. Hôm nay, khi đang chuẩn bị đưa con đi học thì nhận được tin nhắn của nhà trường trong nhóm Zalo lớp.
“Chúng tôi thực sự cảm kích và ấm lòng. Việc chuyển qua học trực tuyến giúp an toàn cho các con. Đây cũng không phải lần đầu nhà trường phản ứng nhanh nhạy như vậy”, chị Vân nói.
Thông báo khẩn của trường học tại Hà Nội. Ảnh: Dân Trí.
Theo Nhà báo & Công luận, tại Trường Lômônôxốp, giáo viên chủ nhiệm lớp 6D nhắn trong nhóm phụ huynh: “Hôm nay trời mưa, nhiều đoạn ngập nặng, bố mẹ chú ý đưa con an toàn. Nếu nhà bị ngập không đi học được thì báo cô, nhà trường không xử lý đi muộn”.
Chị Thu Hồng, phụ huynh lớp 6D, cho biết: “Nhà trường rất linh hoạt, vừa dạy ở trường vừa cho phép học sinh nghỉ nếu cần. Đặc biệt, việc không phạt đi muộn thể hiện sự nhân văn trong mưa bão”.
Một số trường khác như Tiểu học Kim Giang cũng gửi thông báo muộn, cho phép phụ huynh đưa con đến trường trễ để đảm bảo an toàn.
Sáng 26/8, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội như Ông Ích Khiêm, Tố Hữu, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh… chìm trong biển nước. Tại khu vực Lê Hồng Phong – Hùng Vương, nước ngập sâu ngang đầu gối, hàng chục xe máy chết máy phải dắt bộ, nhiều người buộc quay đầu tìm lối khác. Mưa lớn đúng giờ cao điểm khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 25/8 đến sáng 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to; riêng từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có nơi mưa rất to. Lượng mưa nhiều điểm vượt 150 mm: Thường Tín (Hà Nội) 160 mm, Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 157 mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 171 mm, Đồng Văn (Nghệ An) 190 mm, Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) tới 211 mm.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sáng nay, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão Kajiki) đã di chuyển sâu sang khu vực Trung Lào.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.
Theo ông Khiêm, trong 3 giờ qua, gió thực đo trên đất liền nước ta đều đã giảm xuống dưới cấp 5. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn gây gió mạnh đến nước ta, tuy nhiên nguy cơ về ngập úng, lũ, lũ quét và sạt lở đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị vẫn ở mức cao trong 2 ngày tới.
Dự báo đến 16h hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp.
Trước đó, nhiều trạm ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8-10, giật 12-15, nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm.