Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nhân viên đâm tử vong quản lý ngay tại trung tâm thương mại vì nghi bị nói xấu

  • Thùy Dung (Theo MGR Online)
(DS&PL) -

Nghi phạm khai nhận đã sát hại quản lý do bị nạn nhân thường xuyên nói xấu và nợ tiền hoa hồng.

Ngày 24/ 2, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại trung tâm thương mại nổi tiếng Pathum Wan ở Bangkok, Thái Lan, khiến dư luận bàng hoàng. Một người đàn ông 40 tuổi, tên là Prayot, đã bị đâm tử vong ngay tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là quản lý của một cửa hàng chuyên bán ghế massage điện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm. Kẻ thủ ác được xác định là Somsak, 27 tuổi, đồng nghiệp của nạn nhân Prayot.

Bạn gái nạn nhân phủ nhận chuyện nạn nhân nói xấu và nợ tiền hoa hồng của Somsak. Ảnh: MGR Online

Theo Đại tá Akom Suprat, Trưởng Công an quận Pathum Wan, nghi phạm Somsak đã thú nhận hành vi giết người của mình. Somsak khai rằng anh ta và nạn nhân cùng làm việc tại cửa hàng bán ghế massage điện, trong đó nạn nhân giữ chức quản lý.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng này được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Somsak khai rằng anh ta thường xuyên bị nạn nhân nói xấu sau lưng, khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng.

Ngoài ra, theo lời khai của Somsak, anh ta cũng nhiều lần yêu cầu Prayot thanh toán tiền hoa hồng nhưng không được đáp ứng. Hiện Somsak đang bị tạm giam và đối mặt với cáo buộc giết người.

Ngay sau khi nhận được tin dữ, người thân của nạn nhân đã lập tức có mặt tại đồn cảnh sát để tiến hành các thủ tục nhận dạng và đưa thi thể về. Cô Mind, 28 tuổi, bạn gái của Prayot, đau đớn chia sẻ: "Tối hôm xảy ra vụ việc, thấy anh ấy về muộn hơn mọi ngày, tôi gọi điện hỏi thăm các đồng nghiệp nhưng không ai biết. Đến khi quản lý của anh ấy gọi điện báo tin dữ, tôi mới bàng hoàng hay tin."

Cô Mind khẳng định Prayot chưa bao giờ nói xấu Somsak như lời khai của nghi phạm. Cô cho rằng Somsak đã hiểu lầm và suy diễn mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Cô cũng phủ nhận thông tin Prayot nợ tiền hoa hồng của Somsak.

Cô Mind cũng tiết lộ thêm rằng hai ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, lốp xe của Prayot đã bị rạch, tuy nhiên, họ không biết ai là thủ phạm. Cô bày tỏ sự phẫn nộ và tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã tước đoạt mạng sống của người đàn ông trụ cột gia đình mình.

Tin nổi bật