Alê Gaúcha (21 tuổi, người Brazil) miệt mài tìm kiếm cơ hội làm bảo mẫu sau khi hoàn thành khóa học chăm sóc trẻ em cách đây ba năm. Tuy nhiên, cô cho rằng đường cong cơ thể của mình lại thu hút sự chú ý nhiều hơn so với bằng cấp.
“Tôi luôn tự tin bước vào phỏng vấn, đưa ra các chứng chỉ, chia sẻ tất cả những gì mình đã học, nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Ban đầu, tôi nghĩ là do thiếu kinh nghiệm, nhưng sau quá nhiều lần thất bại, tôi bắt đầu tin rằng nguyên nhân nằm ở chỗ khác”, Gaúcha nói với NeedToKnow.
Theo Tạp chí Tri thức, ngoại hình được cho là "quá nóng bỏng" của Gaúcha dường như trở thành rào cản trong ngành bảo mẫu, nơi nhiều gia đình tỏ ra e dè khi thuê người hấp dẫn vì lo ngại những người đàn ông "có thể sa ngã".
Ngoại hình được cho là "quá nóng bỏng" của Gaúcha dường như trở thành rào cản trong ngành bảo mẫu. Ảnh: @ale__gaucha/Instagram.
“Tôi muốn thể hiện sự chuyên nghiệp, nhưng dường như chẳng ai nhìn ra điều đó”, cô gái 21 tuổi than thở.
Trái ngược với khái niệm “đặc quyền nhan sắc” - khi người có ngoại hình ưa nhìn thường nhận được lợi ích tài chính hay ưu ái xã hội - Gaúcha nói cô lại trở thành "nạn nhân của chính vẻ ngoài hấp dẫn".
Cuối cùng, cô đã chuyển hướng sang làm nhà sáng tạo nội dung và kiếm được thu nhập ổn định trên Instagram với hơn 230.000 người theo dõi. Tuy không phải là con đường ban đầu, nhưng cô vẫn khẳng định: "Ngay cả khi bây giờ tôi không còn làm bảo mẫu, nhưng con người bảo mẫu trước kia vẫn còn trong tôi."
Tương tự Gaúcha, Irina Kova (người Nga) cũng từng gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện chật vật tìm việc làm do vẻ ngoài gợi cảm.
Theo báo Dân trí, cô gái 33 tuổi tin rằng ngoại hình đẹp đã hủy hoại sự nghiệp của mình và khiến việc tìm một công việc nghiêm túc trở nên khó khăn dù cô có bằng luật và hồ sơ xin việc ấn tượng. Kova nói với The Sun rằng sức hấp dẫn hơn người đã ảnh hưởng tiêu cực đến cô, cả trong quá trình tuyển dụng lẫn khi có được một công việc.
Irina Kova (người Nga) cũng từng gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện chật vật tìm việc làm do vẻ ngoài gợi cảm. Ảnh: OD.
Kova cho biết trong một buổi phỏng vấn, một nhân viên phụ trách đã khuyên cô nhuộm mái tóc vàng tự nhiên sang màu tối và đeo kính để trông chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi cô đã xuất sắc vượt qua nhiều vòng tuyển dụng, các sếp nam dường như vẫn không bao giờ coi trọng cô.
“Người phỏng vấn nói rằng tôi sẽ không bao giờ có được một công việc tử tế với vẻ ngoài như thế. Cô ấy nói đúng. Sau khi nhuộm tóc, tôi nhận được nhiều lời mời làm việc hơn. Tôi thậm chí còn bắt đầu đeo kính để trông chuyên nghiệp hơn dù thị lực của tôi hoàn hảo", Kova chia sẻ.
Mặc dù làm theo lời khuyên và nhận được nhiều lời mời làm việc, cô vẫn cảm thấy sự hấp dẫn hơn người đã ảnh hưởng tiêu cực đến mình.
Một trong những ông chủ cũ của cô còn chỉ trích rằng cô nên "ngừng cố nổi bật bằng vẻ ngoài của mình và khiêm tốn hơn." Tuy nhiên, vẻ đẹp của cô là bẩm sinh: "Tôi hiếm khi trang điểm nhiều. Với những đặc điểm vốn có, tôi cũng không cần trang điểm. Khi bạn có đôi môi dày và đôi mắt to, bạn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý," Kova nói.