Theo thông tin từ VnExpress, xạ thủ bắn tỉa Buzainafu Yashengjiang (Bố Tái Na Phủ Á Sinh Giang) gần đây thu hút chú ý ở Trung Quốc vì vẻ ngoài xinh đẹp. Nhiều kênh truyền thông Trung Quốc đưa tin rộng rãi về Bố Tái Na Phủ, gọi cô là "Địch Lệ Nhiệt Ba của quân đội", ca ngợi cô vừa xinh đẹp vừa dũng cảm.
Bố Tái Na Phủ được quân đội Trung Quốc vinh danh vì thành tích xuất sắc. Bố Tái Na Phủ, đến từ Tân Cương, sinh ra và lớn lên tại huyện Hoắc Thành - vùng đất được mệnh danh là quê hương của oải hương. Cô lớn lên trong một gia đình chăn thả gia súc và đã yêu thích cưỡi ngựa từ khi còn nhỏ.
Theo trang Ziniu News, Bố Tái Na Phủ ngưỡng mộ hình ảnh các binh sĩ cưỡi ngựa mà cô từng nhìn thấy trên những thảo nguyên quê nhà, xem họ là biểu tượng của sự oai phong và cao quý.
Bố Tái Na Phủ được quân đội Trung Quốc vinh danh vì thành tích xuất sắc. Ảnh: Weibo.
Năm 2014, cô đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh và được nhận vào một trường trung học ở Ôn Châu, miền Đông Trung Quốc.
Tháng 9/2019, khi đang học đại học, cô quyết định gia nhập quân đội với sự ủng hộ hoàn toàn từ mẹ và chị gái. Cô cắt tóc dài và lên đường nhập ngũ. Cô thể hiện xuất sắc trong huấn luyện cơ bản và giành hạng nhất trong phần thi ném lựu đạn, với thành tích 41 m - cao gấp đôi mốc đạt yêu cầu là 20 m.
Tháng 6/2022, cô được chọn tham gia khóa huấn luyện xạ thủ bắn tỉa. Dù ban đầu gặp nhiều khó khăn, Bố Tái Na Phủ không bỏ cuộc, chủ động xin huấn luyện thêm để cải thiện kỹ năng. Đôi tay cô dần đầy vết chai sạn, làn da sạm đi vì nắng, theo Tạp chí Tri thức.
Cô chia sẻ: “Tôi không có năng khiếu bẩm sinh, nên tôi sẽ nỗ lực gấp đôi để bù đắp. Tôi đã chọn trở thành xạ thủ, nghĩa là tôi sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách”.
Một năm sau, cô được trao danh hiệu "xạ thủ bắn tỉa xuất sắc". Ngoài thành tích trong quân đội, cô còn tham gia các vở kịch, biểu diễn ca múa nhạc. Bố Tái Na Phủ đã xuất hiện trong hơn 100 chương trình của đoàn biểu diễn quân đội.
Ngoài thành tích trong quân đội, cô còn tham gia các vở kịch, biểu diễn ca múa nhạc. Ảnh: Weibo.
Câu chuyện của Buzainafu được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Nhiều bài báo gọi cô là “phiên bản quân đội của Địch Lệ Nhiệt Ba”, ca ngợi cô vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ.
"Cô gái này thật tuyệt vời! Cô ấy có khuôn mặt của người nổi tiếng, nhưng lại cầm súng phụng sự đất nước", một người dùng mạng bình luận.
"Bố Tái Na Phủ có vẻ đẹp độc đáo riêng và không cần phải so sánh với bất kỳ người nổi tiếng nào", người khác viết.