Đóng

Nhân chứng vụ cháy nhà ở TP.HCM, người đàn ông 47 tuổi mắc kẹt, tử vong: Biết có người mắc kẹt nhưng bất lực

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Chứng kiến lửa lớn bùng lên, anh Giang đã dũng cảm ôm bình chữa cháy lao lên lầu cứu người mắc kẹt. Tuy nhiên, do lửa quá dữ dội nên việc chữa cháy không hiệu quả.

Sáng 6/12, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình. Vụ cháy khiến một người đàn ông bị mắc kẹt trên tầng lầu và tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông T.C.T (47 tuổi). Ông T. sống cùng vợ và hai người con tại căn nhà nằm trong hẻm đường số 4, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Khoảng 6h30 phút sáng, vợ ông T. chở con đi học, đến khoảng 6h45 phút sáng, đám cháy bùng lên dữ dội, trong nhà lúc này có hai người. Một em bé là con ông T. ở phòng khách nhanh chóng được người dân cứu ra ngoài. Còn ông T. vẫn bị mắc kẹt ở trên tầng lầu.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vnexpress.

Chia sẻ trên VTV News, chị H. cho biết, bản thân bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn vang lên từ căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình (TP.HCM). 

Chị lập tức hô hoán, gọi người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ. Nhiều người mang bình chữa cháy mini, vòi nước lao vào xịt để dập lửa. Nhưng chỉ vài phút sau, thêm một tiếng nổ nữa phát ra, tạo sức ép khiến bức tường phía sau căn nhà sập một mảng lớn. Khói và lửa theo đó phụt mạnh khiến mọi người phải lùi lại.

"Lửa lớn quá, đổ nước mấy cũng không thể dập tắt được. Chúng tôi chỉ lo trong nhà còn người", một người dân sống gần hiện trường nói.

Một nhân chứng khác thuật lại: "Đưa được cháu ra ngoài chúng tôi rất mừng, khi đó người cháu đầy khói. Cháu bảo 'ba đưa con xuống rồi ba quay lên lại'. Nghe mà ai cũng xót".

Chia sẻ trên PLO, anh Lê Nguyễn Khánh Giang, hàng xóm là người trực tiếp tham gia chữa cháy trước khi lực lượng chức năng đến vụ hỏa hoạn sáng 6/12 tại phường Hiệp Bình, TP.HCM, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Là hàng xóm gần đó, anh Giang cho biết anh nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến. "Tôi tìm ngay nguồn nước gần nhất và với lấy bình chữa cháy. Người dân cùng nhau phá cửa để lên tầng lầu. Khi phá được cửa, tôi có chút kinh nghiệm nên ôm bình chữa cháy mini chạy lên, cố tiếp cận nạn nhân" - anh Giang nói.

Tuy nhiên, theo anh Giang, ngọn lửa quá lớn, nhiệt bỏng rát khiến việc tiếp cận bất khả thi.

“Tôi xịt liên tục mà không ăn thua gì. Lửa mạnh quá, không thể vào được. Mọi người lại phụ nhau kéo vòi nước qua hỗ trợ nhưng cũng không xi nhê. Biết có người mắc kẹt bên trong nhưng bất lực, không thể tiếp cận được”- anh Giang kể lại.

Một lúc sau, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH có mặt, triển khai chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, phòng ngủ trên tầng lầu có kết cấu tường gạch bị phá hủy gần hết do đám cháy, và thời gian từ khi đám cháy bùng phát đến lúc được dập tắt là rất ngắn. Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông T tử vong trong phòng ngủ với thi thể bị cháy đen. Phòng ngủ bị cháy có diện tích khoảng 20 m², kết cấu tường gạch hư hỏng.

Như đã đưa tin trước đó, sáng 6/12, người dân phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ tầng 1 căn nhà trên hẻm 72, phường Hiệp Bình. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini và nước nhưng không hiệu quả.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tin nổi bật