Tối 6/7, báo Thanh Niên dẫn thông tin từ ông Nguyễn Nho Khiêm - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng, cho biết nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đã từ trần sau một thời gian điều trị bệnh. Sự ra đi của nhạc sĩ tài hoa này đã để lại khoảng trống lớn trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và công chúng yêu nhạc.
Sinh ngày 25/12/1953 tại Huế - mảnh đất thơ mộng và giàu truyền thống, nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái lớn lên trong không gian thấm đẫm văn hóa. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình trong phong trào sinh viên học sinh tại TP.Huế khi 18 tuổi với ca khúc đầu tay ”Trong mưa bom, mặt trời sẽ đến”. Sau giải phóng, ông tốt nghiệp Đại học Âm nhạc Huế rồi theo gia đình chuyển vào Đà Nẵng.
Nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Duy Khoái. Ảnh: Người Lao Động
Theo nhạc sĩ Văn Thu Bích, từ ca khúc đầu tay cho đến nay, nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đã sáng tác hơn 100 bài. Ông viết về nhiều vùng miền đất nước, như: “Tương tư Huế”, ”Hòn đá quê tôi”, “Tình ca phố”, “Bâng khuâng Bà Nà” (phổ thơ Phan Xuân Hiệp), ”Đà Lạt chiều mơ”.
Đặc biệt là loạt các khúc về địa danh ở miền Trung, như “Giữ hương cho đất Trà My”, “Duy Xuyên - Về miền yêu thương”, “Kể chuyện Phước Sơn”, “Tiên Phước xanh ngát một miền quê”, “Điện Bàn như là quê mẹ”…
"Anh có nhiều bài hát 'địa phương ca' mang sắc thái riêng, đa dạng từ tính chất rạo rực, hùng tráng qua những bài ca phong trào Tổng đoàn học sinh Đà Nẵng đến những khúc hát trầm sâu suy tưởng thời bình trên từng mảnh đất quê hương, trong đó có Đà Nẵng - quê hương thứ 2, nơi anh sinh sống và miệt mài sáng tác hơn 50 năm qua, để trở thành nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái ngày nay với nhiều cống hiến trong lĩnh vực âm nhạc", nhạc sĩ Văn Thu Bích đánh giá.
Trong khi đó, nhạc sĩ, thiếu tướng Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam từng nhận xét, trong làng nhạc của TP.Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung có một nhạc sĩ ở trong nhóm "lão làng" là nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái. Theo nhạc sĩ Đức Trịnh, nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái viết rất khoẻ, nhận được nhiều giải thưởng.
Nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ: "Trong con người Nguyễn Duy Khoái, ngoài chuyên môn còn là một tính cách dung dị, gần gũi, được mọi người yêu quý. Được gặp anh nhiều lần từ Hà Nội trở vào thấy mọi người đều ca ngợi yêu quý, đặc biệt khi tiếp xúc anh, chúng ta sẽ nhận thấy anh sinh ra để làm âm nhạc. Các tác phẩm của Nguyễn Duy Khoái luôn thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước và tin rằng sẽ ở lại mãi trong trái tim mỗi người chúng ta".
Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái (thứ 2 từ bên trái sang) được TP.Đà Nẵng vinh danh vì đoạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2022. Ảnh: Tuổi Trẻ Online
Theo báo Người Lao Động, nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái không chỉ viết nhạc mà còn làm thơ, vẽ tranh, là một nghệ sĩ đa năng có đời sống nội tâm phong phú. Với những đóng góp bền bỉ, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022, ghi dấu một hành trình nghệ thuật bền bỉ và đáng trân trọng.
Một trong những tác phẩm gần đây gây tiếng vang của ông là ca khúc “TP.HCM - 50 năm chung một niềm vui”, đoạt giải Ba tại cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.
Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng, cho biết, đêm nhạc Nguyễn Duy Khoái - Khi trái tim vẫn hồng diễn ra vào tối 2/7 như một điều an ủi với nhạc sĩ, người thân ông trong những ngày ông lâm trọng bệnh.
Đêm nhạc do Hội Âm nhạc Đà Nẵng, Chi hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Đà Nẵng, gia đình và thân hữu nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái cùng thực hiện còn nhằm ghi nhận và tri ân những thành tựu âm nhạc trong hơn 50 năm qua của nhạc sĩ.