Đóng

Nhà trai tổ chức hôn lễ linh đình với 100 mâm cỗ, cả làng không ai đến dự vì một lý do

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Một đám cưới linh đình với 100 mâm cỗ tại Quý Châu, Trung Quốc, bỗng trở thành "thảm họa" khi hơn 1.000 dân làng đồng loạt vắng mặt, chỉ có vài người thân đến dự.

Theo Người đưa tin, đám cưới vốn được mong chờ là ngày vui trọng đại bỗng trở thành một kỷ niệm khó quên và đầy ngượng ngùng đối với một gia đình ở Quý Châu, Trung Quốc.

Chú rể đã tổ chức hôn lễ linh đình với quy mô 100 mâm cỗ. Thế nhưng, ngoài một vài người thân, không một ai trong số hơn 1.000 dân làng xuất hiện. Cảnh tượng hàng trăm bàn tiệc trống trơn đã biến không khí ngày vui trở nên lạnh lẽo, ngượng nghịu.

Nhà trai tổ chức hôn lễ linh đình với 100 mâm cỗ nhưng ngoại trừ một vài người thân, không một ai trong số hơn 1.000 dân làng đến dự. 

Theo truyền thông địa phương, chú rể và mẹ đã về quê tổ chức tiệc cưới và chỉ thông báo qua một vài người quen, dựa vào phong tục "truyền miệng" để mời dân làng. Tuy nhiên, sự thực phũ phàng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của gia đình.

Trong ngày hôn lễ, thay vì không khí náo nhiệt và đông vui, khung cảnh lại chỉ có vài người thân của cô dâu và chú rể, còn lại là những hàng ghế trống lạnh lẽo. Không khí buổi tiệc trở nên gượng gạo, khiến cả hai bên gia đình vô cùng lúng túng. Phù dâu và người thân cô dâu không giấu nổi sự bất ngờ trước cảnh tượng đìu hiu này, hoàn toàn đối lập với sự chuẩn bị công phu trước đó.

Dù chú rể và người nhà cố gắng gọi điện mời thêm, họ chỉ nhận được những lời từ chối khéo như "bận việc" hoặc "không tiện đi". Hình ảnh những bàn tiệc không một bóng người nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên thắc mắc lớn: Lý do gì khiến cả một ngôi làng lại đồng loạt vắng mặt trong sự kiện trọng đại này? 

Đám cưới tổ chức linh đình nhưng lại trở nên lạnh lẽo, ngượng nghịu.

Nguyên nhân của vụ việc sau đó đã được làm sáng tỏ. Theo Phụ nữ mới, người dân địa phương cho biết, gia đình chú rể từ trước đến nay chưa từng tham gia bất kỳ lễ cưới, đám tang hay các sự kiện cộng đồng nào trong làng. Họ cho rằng, việc gia đình không hòa mình vào các hoạt động chung thì không thể mong đợi người khác đến chia vui với mình.

"Bao lì xì vài trăm tệ (tiền mừng) không phải là chuyện nhỏ với nhiều gia đình. Nếu họ chưa từng quan tâm đến mình, tại sao mình phải bỏ tiền và thời gian đến đám cưới của họ?", một dân làng thẳng thắn chia sẻ. Thậm chí, mẹ chú rể sau khi biết được lý do cũng phải thừa nhận: "Là chúng tôi không hiểu nhân tình thế thái, không trách họ".

Sự việc đã thu hút hàng triệu lượt bình luận trên Weibo và các diễn đàn Trung Quốc. Nhiều người coi đây là bài học sâu sắc về lối sống "cho và nhận": "Không có cho đi thì lấy gì để nhận lại". Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng trong thời đại hiện đại, không cần quá câu nệ chuyện mời cả làng: "Không ai đến thì thôi, thời đại nào rồi còn giữ tục ăn mừng cả làng như xưa".

Tin nổi bật