Việc đạo diễn Hàn Quốc Shin Sung Hoon qua đời vào cuối tháng 5 chỉ mới được truyền thông tiết lộ gần đây. Theo báo cáo ngày 26/10, anh được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 40 tuổi.
Một người bạn do không thể liên lạc đã tìm đến nhà nam đạo diễn và phát hiện thi thể, sau đó báo cảnh sát. Không có di thư được để lại, và Shin Sung Hoon không mắc bệnh mãn tính.
Trước đó, vào tháng 6/2024, nam đạo diễn từng đăng tải một bài viết mang tính chất như lời từ biệt, sau đó mất liên lạc trong hai ngày trước khi được tìm thấy tại căn hộ ở Hwagok-dong, quận Gangseo (Seoul).
Trong cuộc phỏng vấn sau đó, anh thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn trong ngành công nghiệp điện ảnh và cảm giác tuyệt vọng của bản thân.
“Nếu bạn không tiếp tục làm phim thương mại, thật khó để duy trì nghề đạo diễn”, anh nói. “Nhiều đạo diễn phim ngắn hay phim độc lập còn khổ hơn tôi – chỉ là họ không nói ra. Mỗi ngày trước khi có một bộ phim thương mại ra mắt đều như một cuộc chiến. Nếu không thể tiếp tục làm phim, chúng tôi cũng chẳng thể sống nổi”.
Shin Sung Hoon qua đời.
Anh cho biết bản thân thậm chí phải làm công việc bốc xếp hàng hóa bán thời gian để trang trải cuộc sống: “Sau một ngày làm việc như vậy, tôi mới thấy nó vất vả thế nào. Toàn thân đau nhức, mệt mỏi đến kiệt sức. Về nhà, tôi tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi nghề đạo diễn nữa không”.
Shin Sung Hoon cũng bày tỏ nỗi trăn trở về các mối quan hệ trong công việc:
“Mọi người đều có nỗi lo riêng trong cùng một môi trường. Vì mọi thứ đều do con người làm, nên cảm giác tổn thương hay bị phản bội đôi khi rất lớn. Tôi luôn đối xử với mọi người như gia đình, nhưng không phải lúc nào điều đó cũng được thấu hiểu. Người đến rồi đi, và cảm xúc thay đổi chỉ trong vài ngày”, anh cho biết.
Shin Sung Hoon bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò ca sĩ năm 2002, sau đó chuyển sang diễn xuất và làm đạo diễn. Bộ phim “Jajangmyeon Thank You” (2022) của anh giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất tại Liên hoan phim Bluebird Hollywood lần thứ 7.
Tác phẩm này với sự tham gia của Kim Tae Seong, Lee Hye In, Lee Tae Seong, Hyun Young và Lim Ho đã thu về tổng cộng 81 giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế.
Diễn viên Hyun Young sau đó còn giành Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (phim ngắn) tại Giải thưởng Tưởng niệm Luis Buñuel lần thứ 3 ở Pháp.
Sau thành công đó, Shin Sung Hoon tiếp tục với các dự án “Underage” (2024) và “God’s Choice” (phát hành tháng 2/2025), đều được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao. Đầu năm nay, anh tái ngộ khán giả qua “God’s Choice”. Bộ phim cuối cùng của anh, “Underage 2”, hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025.