Theo Ngôi sao, nhà sinh vật học Septian Deki Andriki và đồng đội đã trải qua nhiều ngày băng rừng nguy hiểm tại Sumatra, liên tục đi qua khu vực có hổ, trong chuyến thám hiểm tìm kiếm loài hoa quý hiếm. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra bông hoa Rafflesia. Khoảnh khắc này được camera ghi lại, Deki Andriki xúc động bật khóc khi tâm nguyện tìm kiếm loài hoa theo đuổi suốt hơn một thập kỷ đã thành hiện thực.
Chris Thorogood, Phó giáo sư Sinh học tại Đại học Oxford và là thành viên đoàn thám hiểm, mô tả cảm xúc lúc đó "như có luồng điện chạy qua", khiến cả nhóm vỡ òa. Điều may mắn hơn là họ không chỉ nhìn thấy Rafflesia mà còn chứng kiến bông hoa bung nở—một sự kiện vô cùng hiếm hoi vì nụ hoa phải mất đến 9 tháng để phát triển nhưng chỉ nở rộ trong vòng vài ngày.
Theo Tuổi Trẻ, Rafflesia là loài thực vật mọc ký sinh trên các cây nho nhiệt đới ở khắp các vùng của Đông Nam Á, tạo ra những bông hoa lớn nhất thế giới với đường kính có thể lên tới 1,2m.
Những bông hoa khổng lồ có đốm màu đỏ này mọc lên một cách khó đoán và luôn là điều bí ẩn. Trong thời gian nở, chúng tạo ra một mùi thối như xác chết để thu hút các loài ruồi tới giúp chúng thụ phấn. Sau đó bông hoa sẽ héo rũ để bắt đầu một chu kỳ mới.
Do sinh trưởng ở những khu vực khá hạn chế, Rafflesia đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự hủy hoại môi trường sống. Hiện các nhà thực vật học đã có thể nhân giống hoa này bên ngoài môi trường tự nhiên, song vẫn còn rất khiêm tốn.