Sáng 6/2, khi đang đưa cháu trai 4 tuổi đến trường, bà Susan Varley (68 tuổi) bất ngờ bị hàng xóm là Ina Priestly (56 tuổi) tạt cả ấm nước sôi vào mặt. Camera giám sát ghi lại cảnh bà Susan ngã gục, kêu la đau đớn trong khi Priestly quay trở về nhà. May mắn, cháu trai của bà thoát nạn nhờ chiếc mũ áo khoác che chắn.
Susan bị bỏng nghiêm trọng ở đầu, trán, má trái, tai và gáy. Nhờ đeo kính, thị lực của bà được bảo toàn. Hiện sức khỏe của bà suy yếu, tinh thần hoảng loạn, gần như không dám ra ngoài. Con gái bà, Donna (35 tuổi), cho biết: “Mẹ tôi từng rất hòa đồng, nhưng giờ bà sống trong nỗi lo sợ, ám ảnh không biết liệu lần sau kẻ tấn công sẽ dùng dao hay axit”.
Theo Donna, suốt 20 năm qua, Priestly nhiều lần đe dọa, phá hoại vườn, thậm chí rải đinh trên lối đi để làm nổ lốp xe gia đình bà Susan, nhưng không rõ lý do.
Ngày 10/3, Priestly ra hầu tòa sơ thẩm Leeds và ban đầu chối tội. Tuy nhiên, đến phiên xử chính thức hôm 5/8, bà đã thừa nhận hành vi. Ngày 9/9, Tòa án Hoàng gia Leeds tuyên phạt Priestly 2 năm lao động công ích, tham gia tối đa 25 hoạt động phục hồi chức năng, nộp 114 bảng Anh phụ phí và bị cấm liên lạc vĩnh viễn với Susan.