Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Indore, Ấn Độ, khi một chiếc xe tải do tài xế say rượu điều khiển đã tông vào đám đông người đi bộ và 10 phương tiện giao thông. Vụ việc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng, trong đó có một số người đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo lời Phó Cảnh sát trưởng Krishna Lalchandani, tài xế say xỉn đã lái xe bạt mạng, đâm vào 2 người đi xe máy tại ngã tư Ramchandra Nagar, sau đó tiếp tục di chuyển về phía Bada Ganpati. Sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, tài xế đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa về đồn.
Các nhân chứng cho biết hiện trường vụ tai nạn vô cùng hỗn loạn, với nhiều người nằm la liệt trên đường và tiếng la hét hoảng loạn vang vọng khắp nơi. Giới chức địa phương lo ngại số người chết có thể sẽ còn tăng lên.
Giữa lúc hiện trường vụ tai nạn đang vô cùng hỗn loạn, chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy. Ban đầu, có tin đồn cho rằng người dân địa phương đã đốt xe để trút giận, nhưng các nhân chứng sau đó đã xác nhận nguyên nhân thực sự. Theo đó, một chiếc xe máy đã bị kẹt dưới gầm xe tải sau cú va chạm đầu tiên, gây ra ma sát và tạo ra ngọn lửa.
Vụ cháy khiến tình hình càng trở nên căng thẳng, đòi hỏi sự can thiệp của lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế. Các bệnh viện trên toàn Indore cũng đã được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp.
Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Bộ trưởng Mohan Yadav đã ra lệnh mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.