Đóng

Người đàn ông ở Thái Lan "nổi điên" vì vợ cũ không chịu "hàn gắn tình cảm"

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Khi cố gắng hàn gắn với vợ cũ, người đàn ông đã hoàn toàn mất kiểm soát hành vi.

Theo Sao star, sáng ngày 31/10, tỉnh Lop Buri (Thái Lan) chứng kiến một vụ việc bất thường: Một người đàn ông Prachuap (44 tuổi) đã trèo lên mái nhà, có hành vi kích động và tấn công cảnh sát khi lực lượng chức năng can thiệp vào nỗ lực hàn gắn không thành của anh ta với vợ cũ, Aree (44 tuổi).

Cảnh sát nhận tin báo về người đàn ông có hành vi bất thường tại một tòa nhà ba tầng ở tiểu khu Tha Sala. Khi đội cứu hộ và y tế có mặt, họ thấy Prachuap trên mái nhà, phía dưới là cửa hàng điện thoại của Aree. Aree đang cố gắng gọi điện, khuyên chồng cũ xuống, nhưng Prachuap từ chối và mất kiểm soát.

Aree cho biết, dù đã ly hôn được tám tháng và cô đã có chồng mới, Prachuap vẫn liên tục liên lạc, bày tỏ ý muốn quay lại. Sau nhiều lần bị từ chối, Prachuap đã tìm đến tận nơi làm việc của cô để gây áp lực, dẫn đến sự việc nghiêm trọng này.

Người đàn ông quá khích khi vợ cũ không đồng ý quay lại.

Theo lời khai, hành vi gây rối của Prachuap đã bắt đầu từ đêm hôm trước, khi anh ta lén trèo vào phía sau tòa nhà với ý định đột nhập phòng của vợ cũ Aree, nhưng bất thành do cửa khóa. Sáng hôm sau, Prachuap quay lại trong tình trạng kích động mạnh, la hét và đe dọa, buộc người dân phải gọi cảnh sát.

Sau nhiều giờ thuyết phục, Prachuap ban đầu có dấu hiệu hợp tác và muốn xuống. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đông đảo lực lượng cảnh sát, anh ta thay đổi ý định, leo lên cao hơn và tiếp tục gào thét.

Tình hình nhanh chóng vượt tầm kiểm soát khi Prachuap tấn công các sĩ quan đang cố gắng tiếp cận. Đỉnh điểm là hành vi hung hãn: anh ta đã cắn mạnh vào tay một sĩ quan cảnh sát, gây thương tích và chảy máu. Để khống chế đối tượng trong cơn kích động, cảnh sát buộc phải sử dụng súng điện, sau khi đã bắn cảnh cáo ba lần.

Ngay sau khi bị khống chế, Prachuap được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm nước tiểu, nhằm xác định khả năng sử dụng chất kích thích. Kết quả xét nghiệm hiện chưa được công bố.

Khi nhìn thấy đông đảo lực lượng cảnh sát, anh ta thay đổi ý định, leo lên cao hơn và tiếp tục gào thét.

Cảnh sát Mueang Lop Buri cam kết tiếp tục điều tra nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động cực đoan của Prachuap, đồng thời cảnh báo người dân tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp khi đối mặt với khủng hoảng, thay vì chọn giải pháp bạo lực.

Trước đó tại Trung Quốc, một người phụ nữ Trung Quốc từng nhận về vô số gạch đá khi quỳ gối xin chồng cũ quay lại.

Video ghi lại cảnh một phụ nữ quỳ suốt 6 tiếng, tay cầm tấm biển với dòng chữ "Chồng ơi, em sai rồi. Em chỉ muốn tái hôn và cho các con một mái ấm trọn vẹn. Em sẽ ở đây đợi anh xuống" đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Gia đình & Xã hội, video ghi lại cảnh một phụ nữ quỳ suốt 6 tiếng, tay cầm tấm biển với dòng chữ "Chồng ơi, em sai rồi. Em chỉ muốn tái hôn và cho các con một mái ấm trọn vẹn. Em sẽ ở đây đợi anh xuống" đã gây xôn xao.

Trong khoảng thời gian đó, có lúc cô gọi tên chồng cũ, có lúc quỳ gối xuống năn nỉ chồng tha thứ, nối lại quan hệ. Hành động của cô được nhiều người đồng cảm, trách chồng cũ vô tâm.

Zhu, người quay video, cho biết vợ chồng người phụ nữ đã ly hôn, nhưng hối hận nên cô xin quay lại. Buổi chiều hôm đó cô nhất quyết ở lại bãi xe, bất chấp trời nắng chói chang.

Cô liên tục gọi tên chồng cũ, giơ tấm biển tạo sự chú ý. "Dù cô ấy quỳ xuống và hét to, người chồng cũng không xuất hiện", Zhu chia sẻ.

Tuy nhiên, người chồng cho biết chính vợ cũ nhất quyết đòi ly hôn.

Anh nhiều lần thuyết phục cô nghĩ lại "để cho con có mẹ", còn quỳ xuống nói rằng sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện nào. Đứa con còn ôm chân mẹ cầu xin, mà cô vẫn dứt khoát, dửng dưng bước đi. Vài năm sau bố con anh mới có thể sắp xếp lại cuộc sống, China Times đưa tin.

Người chồng cho biết không còn tình cảm với vợ cũ và tuyên bố không bao giờ tái hôn. Nếu vợ cũ tiếp tục gây chuyện, anh sẽ công khai những scandal trong quá khứ.

Ngay sau khi thông tin được đưa ra, cư dân mạng đã tranh luận sôi nổi, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm trước hành vi của người phụ nữ và cho rằng "Đừng nói vì con mà hãy vì chính bạn", "Đây không phải là một cuộc hôn nhân ép buộc?"...

Tin nổi bật