Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông ở Ấn Độ đi ăn trộm "chuyên nghiệp" để lấy tiền nuôi 3 người vợ và 9 đứa con

  • Đinh Kim (Theo TOI, India Today)
(DS&PL) -

Không có công việc ổn định, người đàn ông đã đi ăn trộm để trang trải các chi phí cho gia đình đông đúc của mình.

India Today đưa tin, ngày 29/5, cảnh sát cho biết đối tượng Babajaan (36 tuổi) đã bị bắt giữ tại Bengaluru (bang Karnataka, Ấn Độ), sau khi thực hiện nhiều vụ trộm cắp để chu cấp tài chính cho 3 người vợ và 9 đứa con của mình. Cảnh sát cũng thu hồi 188g trang sức bằng vàng, 550g trang sức bằng bạc và số tiền mặt 1.500 Rupee (hơn 450.000 đồng).

Một cảnh sát cấp cao cho biết, với việc bắt giữ Babajaan, họ đã giải quyết được 8 vụ trộm cắp. Cũng theo cảnh sát, người đàn ông không có công việc ổn định đã đi ăn trộm để trang trải các chi phí cho gia đình đông đúc của mình.

“Anh ta đã trở thành một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp”, vị cảnh sát nói, đồng thời lưu ý rằng các hành động của Babajaan đã bị giám sát chặt chẽ sau một loạt khiếu nại về tình trạng trộm cắp xảy ra trong khu vực.

Người đàn ông bị bắt sau nhiều lần trộm cắp. Ảnh minh họa: India Today

Được biết, 3 người vợ của anh ta sống ở nhiều nơi khác nhau, gồm Shikaripalya gần Anekal ở vùng ngoại ô Bengaluru, Chikkaballapura và Srirangapatna. Babajaan được cho là thường xuyên liên lạc với cả 3 người vợ và các con (gồm 8 con gái và 1 con trai), đồng thời chu cấp cho cuộc sống của họ.

Đáng chú ý, theo Times of India, cậu con trai 16 tuổi chính là đồng phạm của Babajaan. Hai người đã bị cảnh sát truy bắt sau khi thực hiện vụ đột nhập vào nhà bà Rojamma (56 tuổi) ở Bettadasanapura vào ngày 7/5. Họ đã đánh cắp những món đồ trị giá 460.000 rupee (gần 140 triệu đồng) khi bà lên sân thượng phơi quần áo.

Được biết, Babajaan sẽ tìm những ngôi nhà mở cửa hoặc không khóa cửa, theo dõi những người phụ nữ bận rộn công việc trên sân thượng hoặc trò chuyện với hàng xóm, sau đó thực hiện hành vi trộm cắp.

Giữa lúc cảnh sát giám sát ngày càng chặt chẽ hơn, anh ta đã lôi kéo con trai cùng thực hiện các vụ trộm. Người đàn ông này sẽ đưa con trai đến gần những mục tiêu tiềm năng và tìm kiếm các mục tiêu dễ dàng.

Theo cảnh sát, trong vụ trộm ở nhà bà Rojamma, Babajaan đã ra hiệu cho con trai đột nhập vào nhà khi người phụ nữ lớn tuổi đi lên sân thượng và không đóng cửa. Chỉ trong 20 phút, thiếu niên 16 tuổi đã lục tung tủ quần áo, rồi biến mất cùng đôi bông tai vàng, món đồ bằng bạc và tiền mặt.

Đến ngày 13/5, thanh tra cảnh sát Naveen GM và nhóm của anh đã bắt được Babajaan tại Mylasandra, sau khi xác định danh tính của hai đối tượng dựa vào cảnh quay từ CCTV. Người đàn ông sau đó đã khai với cảnh sát cách anh ta huấn luyện con trai trở thành cánh tay đắc lực trong các vụ trộm ban ngày.

Trong một vụ việc khác, Shiva Prasad (54 tuổi, còn gọi là Mantri Shankar, sống tại Latur, bang Maharashtra, Ấn Độ) đã bị Cảnh sát Karnakata bắt giữ do liên quan đến một vụ cướp xảy ra tại Kalaburagi vào ngày 29/4/2025.

Sau khi bị bắt tại Gukbarga, người đàn ông này thú nhận đã thực hiện một vụ cướp ở khu vực Ashok Nagar, sau đó giấu 412g vàng trị giá 3.000.000 rupee (khoảng 913 triệu đồng) tại nhà một người họ hàng ở Aiyarwadi.

Prasad là một đối tượng phạm tội chuyên nghiệ, với hơn 260 vụ án chống lại người đàn ông này trên khắp các bang Telangana, Andhra Pradesh và Karnataka. Tiền sử phạm tội của Prasad kéo dài ít nhất 40 năm.

Tin nổi bật