Tờ Saostar dẫn nguồn tin trên NDTV cho hay, một vụ việc hy hữu gây chấn động dư luận tại Ấn Độ khi một người đàn ông 55 tuổi đã bỏ trốn cùng vị hôn thê của con trai mình và mang theo toàn bộ tài sản gia đình.
Theo đó, người đàn ông tên Shakeel, sống tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, là cha của 6 người con và đã lên chức ông nội của 3 đứa cháu.
Ông Shakeel đã tự mình sắp xếp cuộc hôn nhân cho cậu con trai 15 tuổi Aman với cô gái 22 tuổi Ayesha ở làng bên. Ban đầu, gia đình phản đối do chênh lệch tuổi tác và điều kiện tài chính khó khăn, nhưng ông Shakeel vẫn kiên quyết tiến hành hôn lễ.
Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, ông Shakeel thường xuyên đến nhà Ayesha. Vợ ông bắt đầu nghi ngờ khi phát hiện chồng có những hành vi thân mật vượt mức với cô gái trẻ. Bà đã hai lần bắt gặp Shakeel và Ayesha trong tình trạng không đứng đắn, đồng thời tìm thấy các cuộc gọi video riêng tư và ảnh thân mật trong điện thoại của chồng.
Người đàn ông 55 tuổi đã bỏ trốn cùng vị hôn thê của con trai mình. Ảnh: Saostar.
Bà nhiều lần lên tiếng phản đối nhưng bị Shakeel lăng mạ, thậm chí hành hung. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của con trai Aman, bà đã thu thập được bằng chứng xác thực về mối quan hệ ngoài luồng.
Bị sốc vì sự phản bội, Aman đã hủy bỏ hôn ước. Tuy nhiên, bi kịch chưa dừng lại ở đó. Vào tháng 6 vừa qua, ông Shakeel viện cớ đi làm rồi bất ngờ bỏ trốn đến Delhi cùng Ayesha. Ông còn mang theo hơn 200.000 rupee tiền mặt (khoảng 62 triệu đồng) và một lượng vàng lớn của gia đình. Không lâu sau, ông gọi điện về cho vợ thông báo rằng mình đã kết hôn với Ayesha. Người vợ đau đớn chia sẻ: "Cô ấy đáng lẽ phải là vợ của con trai tôi. Giờ lại thành vợ của chồng tôi".
Theo lời kể của Aman, ông bà nội cậu biết rõ sự việc và thậm chí đã tiếp tay cho Shakeel và Ayesha kết hôn. Do ông Shakeel là người Hồi giáo, ông có thể lấy tới bốn vợ theo luật pháp Ấn Độ. Tuy nhiên, nếu không thuộc diện này, ông có thể phải đối mặt với án tù lên tới bảy năm vì tội đa thê. Ngoài ra, hành vi trộm cắp tài sản trong gia đình cũng có thể khiến ông phải ngồi tù ba năm và chịu khoản phạt tiền.
Hiện tại, cảnh sát địa phương cho biết chưa nhận được đơn tố cáo chính thức nào, nhưng sẽ tiến hành điều tra nếu có người thân trình báo. Câu chuyện này đã gây chấn động và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, với nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động bị xem là "vô đạo đức" của ông Shakeel. Một người dùng mạng viết: "Ông ta phản bội cả vợ lẫn con trai mình. Thật đáng lên án."
Một người khác chia sẻ: "Tôi thương cho cô gái. Ban đầu bị ép cưới, sau lại bị lôi kéo bởi một người đàn ông lớn tuổi. Cô ấy dường như không có quyền lựa chọn". Một bình luận khác nói: "Aman có thể sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Nhìn xem cha cậu ta đã làm gì".
Do ông Shakeel là người Hồi giáo, ông có thể lấy tới bốn vợ theo luật pháp Ấn Độ. Ảnh: Saostar.
Trước đó, vào tháng 4/2025, một vụ việc tương tự cũng gây xôn xao dư luận tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Chỉ 10 ngày trước đám cưới, cô dâu tương lai Shivani ở thành phố Aligarh đã phát hiện mẹ ruột của mình là bà Anita đã bỏ trốn cùng vị hôn phu Rahul. Họ còn mang theo toàn bộ tiền và trang sức được chuẩn bị cho đám cưới.
Shivani và Rahul dự định kết hôn vào ngày 16/4, thiệp cưới đã được in và khách mời cũng đã được thông báo. Tuy nhiên, đến ngày 6/4, Rahul và bà Anita bất ngờ biến mất. Bà Anita không chỉ bỏ đi cùng con rể mà còn lấy 350.000 rupee tiền mặt và bộ trang sức trị giá 500.000 rupee (tương đương 10.000 USD), đây là của hồi môn được chuẩn bị cho Shivani.
“Tôi không quan tâm họ đi đâu hay làm gì nữa. Điều tôi mong muốn lúc này chỉ là lấy lại số tiền và trang sức đã mất. Mẹ tôi không để lại dù chỉ 10 rupee”, Shivani nói trong nước mắt.
Cô khẳng định Rahul và mẹ thường xuyên gọi điện thoại nhiều giờ liền trong thời gian gần đây. “Họ nói chuyện liên tục suốt 3-4 tháng qua. Mẹ tôi dường như làm mọi thứ anh ta yêu cầu”, Shivani kể.
Theo Tạp chí Tri thức, ông Jitendra Kumar, cha của cô dâu, đang sống và làm việc ở thành phố Bengaluru (bang Karnataka, Ấn Độ). Ông từng nghe lời đồn về mối quan hệ bất thường giữa vợ và con rể tương lai nhưng quyết định im lặng vì sợ ảnh hưởng đến hôn nhân của con gái. Kumar cho biết ông từng nghe hai người trò chuyện qua điện thoại đến khuya.
“Tôi đã cố gọi điện cho Anita nhưng bà ấy tắt máy. Khi gọi cho Rahul thì anh ta phủ nhận nhưng sau đó nói thêm tôi đã làm khổ vợ mình suốt 20 năm qua, yêu cầu tôi quên vợ đi”, ông Kumar kể. Cả hai sau đó đều khóa máy.
Gia đình đã trình báo sự việc với cảnh sát. Cơ quan chức năng cho biết đã tiếp nhận đơn báo mất tích và đang điều tra theo hướng chiếm đoạt tài sản. “Chúng tôi đang làm việc để truy tìm tung tích của cả hai người và sẽ có biện pháp xử lý theo luật định”, đại diện cơ quan cảnh sát chia sẻ.