Theo thông tin từ Malay Mail, một người đàn ông 40 tuổi đã thiệt mạng ngày 25/5 sau khi bị bạn mình bắn vào đầu vì tưởng nhầm nạn nhân là lợn rừng trong một chuyến đi săn ở huyện Sri Aman, bang Sarawak của Malaysia.
Cảnh sát trưởng huyện Sri Aman, ông Dennis Bunyam cho biết, điều tra ban đầu chỉ ra rằng vụ việc thương tâm được xác định xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 25/5 (giờ địa phương) tại khu rừng Sungai Dor ở Melugu.
Người đàn ông bị bạn bắn tử vong vì nhầm tưởng là lợn rừng khi đi săn. Ảnh minh họa: Today Online
“Người đàn ông 46 tuổi đã nổ súng vào con vật mà anh ta nghĩ là lợn rừng, nhưng rồi mới nhận ra rằng anh ta đã vô tình bắn trúng người bạn đi săn cùng mình. Nạn nhân bị bắn vào đầu đã được đội ngũ y tế tuyên bố tử vong tại hiện trường”, ông Dennis Bunyam tiết lộ trong một tuyên bố.
Ông Dennis cho biết người bạn này được phát hiện không có giấy phép sử dụng súng hợp lệ để săn bắn và khẩu súng ngắn được sử dụng trong vụ việc đã bị cảnh sát tịch thu để phục vụ công tác điều tra.
Cảnh sát trưởng huyện Sri Aman thông tin thêm rằng vụ án đang được tiếp tục làm rõ, người đàn ông 46 tuổi hiện đang bị điều ra về tội gây chết người do vô ý và tội sở hữu vũ khí không có giấy phép.
“Công chúng được khuyến cáo tuân thủ các quy định và luật lệ về sở hữu và sử dụng vũ khí, và đảm bảo mọi hoạt động săn bắn đều được tiến hành với giấy phép và sự cho phép cần thiết từ chính quyền”, ông Sri Aman khuyến cáo người dân.
Trước đó, vụ việc tương tự cùng được xác nhận xảy ra tại Vườn quốc gia Khao Nan, Thái Lan khi một thợ săn nhầm một kiểm lâm với lợn rừng và đã bắn người này tử vong vào ngày 12/5.
Nạn nhân được xác định là Kritsiri Pinprayun, và hai kiểm lâm khác đang tuần tra ở Vườn quốc gia Khao Nan vào khoảng 10h tối cùng ngày. Họ chia ra ba hướng để tuần tra, mỗi người cầm một đèn pin.
Một trong các kiểm lâm nghe thấy tiếng súng và cố gắng liên lạc với hai người còn lại qua bộ đàm nhưng không nhận được phản hồi từ Kritsiri. Sau đó, nạn nhân được phát hiện đã tử vong
Ông Autthapol Charoenchansa, Cục trưởng Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan, cho biết một thợ săn địa phương sau đó thừa nhận với cơ quan chức năng là người nổ súng. Nghi phạm giải thích rằng bắn nhầm nạn nhân với một con lợn rừng khi đang nằm trên võng căng giữa hai cành cây.
Theo Malay Mail