Ngày 16/2 vừa qua, một người đàn ông đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu 3 đứa trẻ suýt bị đuối nước ở Sơn Tây (Trung Quốc) khiến nhiều người cảm động. Sau khi cứu được 3 đứa trẻ, người đàn ông này đã rời đi, không để lại danh tính.
Nhiều người dân địa phương và gia đình các em nhỏ đều muốn tìm danh tính của người đàn ông tốt bụng này để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng vẫn chưa có thông tin nào về anh.
Sau khi cứu thành công 3 đứa trẻ, người đàn ông đã rời đi. Ảnh: CTDSB
Sau khi nhận được trình báo về vụ việc, Trung tâm Phát triển Văn hóa Du lịch và Công tác Tuyên truyền huyện Vu Xá đã ngay lập tức trích xuất camera để xác minh thông tin. Đến ngày 17/2, danh tính của người đàn ông dũng cảm đã được tìm ra.
Ông Chu Kiến Minh, một người dân địa phương, chính là người đã không ngần ngại nhảy xuống dòng nước lạnh giá để cứu sống 3 đứa trẻ. Vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Minh đang đi cùng gia đình gần đó. Nghe thấy tiếng kêu cứu, ông đã lao xuống sông và đưa các em nhỏ lên bờ an toàn. Sau khi đảm bảo lũ trẻ được người dân xung quanh chăm sóc, ông Minh lặng lẽ rời đi, thậm chí không kịp lấy lại chiếc điện thoại bị hỏng do rơi xuống nước.
Sau khi biết danh tính của ân nhân cứu mạng các con mình, các bậc phụ huynh đã tìm đến tận nhà ông Chu Kiến Minh để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Chính quyền địa phương cũng trao tặng bằng khen "Người tốt việc tốt" cho hành động dũng cảm của ông.
Hành động cao cả của ông Chu Kiến Minh đã khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm kích. Đoạn video ghi lại cảnh ông không ngần ngại nhảy xuống dòng nước lạnh giá để cứu 3 đứa trẻ đã nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội, nhận được vô số lời khen ngợi và chia sẻ.
Ông Chu Kiến Minh chia sẻ rằng, sức khỏe của ông không được tốt nhưng vì tình huống quá khẩn cấp nên ông không suy nghĩ được nhiều đến vậy.
Ông nói: "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng nếu không nhảy xuống cứu thì 3 đứa trẻ có thể sẽ bị đuối nước. Tôi không có thời gian để lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình vì sợ bỏ lỡ cơ hội cứu các cháu."