The Thaiger đưa tin, một vụ án mạng đã xảy ra tại một căn nhà thuê ở quận Si Racha, tỉnh Chon Buri (Thái Lan), khi một người phụ nữ tên Wannapa Muay Pimrod (51 tuổi) được phát hiện đã tử vong với nhiều vết thương.
Nghi phạm được xác định là Pachara (50 tuổi, người được cho là bạn trai cũ của nạn nhân). Sau khi gây án, người này đã cố gắng tự sát nhưng bất thành. Hiện Pachara vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Vụ việc được phát hiện khi Sanya (50 tuổi) - bạn trai hiện tại của Muay - trở về nhà và bàng hoàng chứng kiến thi thể bất động của cô cùng với Pachara bị thương nặng phía sau nhà. Sanya khai báo với cảnh sát rằng ông nghi ngờ Pachara đã nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm với Muay, nhưng bị cô từ chối.
Cuộc điều tra sau đó hé lộ một mạng lưới quan hệ phức tạp, khi cảnh sát xác định có tới 7 người đàn ông từng có quan hệ tình cảm với Muay, bao gồm Sanya, Pachara, Wan, Komkrit, Natthaphum, Den và Kaew.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: The Thaiger
Trước đây, Muay từng kết hôn với Komkrit và có một con trai, nhưng ông này đã qua đời. Sau đó, cô bắt đầu các mối quan hệ lần lượt với Sanya và Den.
Sanya cho biết, ông đã sống cùng Muay tại căn nhà xảy ra án mạng và cả hai dự định kết hôn trong ba năm tới. Tuy nhiên, hy vọng ấy đã tan vỡ sau thảm kịch.
Một người đàn ông khác, Wan, tuyên bố với Kênh 8 rằng ông mới chính là chồng của Muay, cho biết họ đã tổ chức đám cưới vào năm 2023 với sính lễ là 20.000 baht tiền mặt và 100.000 baht vàng, dù không đăng ký kết hôn. Wan cũng chu cấp cho Muay 13.500 baht mỗi tháng và cho rằng cô sống cùng cháu trai, chứ không hề biết về sự tồn tại của Sanya.
Tuy nhiên, khi nộp đơn xin việc, Muay lại khai Natthaphum là chồng của mình.
Cảnh sát đã triệu tập Kaew vào ngày 1/5 để lấy lời khai. Anh thừa nhận có quan hệ yêu đương với Muay trong vòng năm tháng trước khi cô qua đời và từng được cô tiết lộ rằng Pachara – bạn trai cũ – liên tục quấy rối, đe dọa dù đã chia tay.
Trong khi đó, Den và Natthaphum vẫn chưa bị triệu tập thẩm vấn. Theo Channel 8, tất cả những người đàn ông từng có quan hệ với Muay đều sốc và đau buồn khi biết toàn bộ sự thật về đời sống tình cảm rối ren của cô, thậm chí không ai muốn dự đám tang. Thi thể Muay đã được con trai đưa về quê nhà để lo hậu sự.
Cảnh sát nhận định vụ án nhiều khả năng bắt nguồn từ động cơ ghen tuông, song hiện vẫn đang chờ Pachara hồi phục để tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.