Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông bắn chết con gái vì “về nhà muộn, không dọn phòng”

(DS&PL) -

Một người đàn ông sống ở ngoại ô Cleveland (Mỹ) đã thừa nhận bắn chết con gái mình trong khi cô ngủ bởi cô con gái không tôn trọng...

Một người đàn ông sống ở ngoại ô Cleveland (Mỹ) đã thừa nhận bắn chết con gái mình trong khi cô ngủ bởi cô con gái không tôn trọng các quy tắc ông đặt ra, trong đó có về nhà muộn và không dọn dẹp phòng.

Jamal Mansour sống tại Rocky River (bang Ohio, Mỹ) hôm 17/10 đã nhận tội ngộ sát và hành hung dã man con gái mình. Ông này đã bị kết án 22 năm tù giam. Người cha 64 tuổi trước đó đã từ chối những cáo buộc liên quan đến vụ giết người nghiêm trọng hồi năm 2016, nạn nhân là Tahani Mansour, 27 tuổi.

Trang Cleveland.com đưa tin, Mansour tin rằng con gái ông ta đã không tôn trọng các quy tắc gia đình ông đặt ra. Mansour khai đã rút súng dọa vì nghĩ rằng con gái sẽ "tôn trọng" điều đó.

WJW cho biết, theo luật sư bào chữa Angelo Lonardo, vụ việc xảy ra sau khi Mansour và con gái cãi lộn trong phòng của cô bé. Mansour đã khóc và xin lỗi, ông ta cũng muốn chết cùng con gái.

HỒNG NGUYỄN 

Tin nổi bật