Đóng

Người đàn ông 62 tuổi ở Thái Lan được phát hiện tử vong sau 7 ngày mất tích

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Người đàn ông được phát hiện đã tử vong ở khu vực cách địa điểm tìm thấy xe máy khoảng 5m, với vết trầy xước trên chân phải và ngực trái.

Theo The Thaiger, ngày 15/7, bà Janhom (68 tuổi) đã đến Đồn Cảnh sát Lan Sak (tỉnh Uthai Thani, Thái Lan) trình báo trong cơn tuyệt vọng khi chồng bà – ông Bunliang (68 tuổi) mất tích đã 7 ngày. Ông Anuban Sarasuwan – người đứng đầu tiểu khu Rabam (Lan Sak) đã cùng bà Jahom đi tìm ông Bunliang.

Được biết, ông Bunliang được nhìn thấy lần cuối vào ngày 9/7, khi đang mặc quần đùi, lái xe máy. Việc ông mất tích gây lo lắng bởi ông mắc loạt bệnh lý mãn tính, gồm tiểu đường, tăng huyết áp và các vấn đề về trí nhớ.

Bất chấp những nỗ lực của người dân địa phương, bao gồm cả việc đăng bài kêu gọi trên mạng xã hội, mọi người vẫn chưa tìm thấy ông Bunliang. Giữa lúc bà Jahom đang trả lời phỏng vấn báo chí bên ngoài đồn cảnh sát, một cuộc gọi đến báo tin buồn.

Người đàn ông được phát hiện đã tử vong sau 7 ngày mất tích. Ảnh: KhaoSod

Cụ thể, một người dân địa phương thông báo đã tìm thấy xe máy của ông Bunliang trong một mương nước trong rừng ở Ban Khao Laem thuộc Mae Poen, tỉnh Nakhon Sawan (Thái Lan), cách tỉnh Uthai Thani khoảng 4-5 km.

Ông Bunliang được phát hiện đã tử vong ở khu vực cách địa điểm tìm thấy xe máy khoảng 5m, với vết trầy xước trên chân phải và ngực trái. Không khí đau thương bao trùm khi người thân đến nhận thi thể người đàn ông, theo KhaoSod.

Cảnh sát Lan Sak đã phối hợp với các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Mae Poen và một bác sĩ từ Bệnh viện Lat Yao để khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu vật lộn, chỉ có các vết xước giống như đã xảy ra một vụ tai nạn.

Ông Bunliang được cho là đã tử vong khoảng 2 ngày. Người thân chấp nhận kết quả khám nghiệm và tiến hành tang lễ cho người đàn ông.

Trong một vụ việc khác, thi thể một người phụ nữ mất tích hơn một tháng đã được tìm thấy bên trong chiếc ô tô bị chìm dưới kênh đào ở tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan). Trước đó, chồng cô đã đăng bài trên mạng xã hội, nhờ mọi người giúp đỡ tìm kiếm nạn nhân. Hiện tại, cảnh sát đang kiểm tra đoạn phim từ camera giám sát để tìm kiếm manh mối về vụ việc.

Tin nổi bật