Clip: Đông đảo người dân có mặt tại SVĐ Mỹ Đình chiêm ngưỡng dàn pháo lễ
Chiều 21/8, hàng nghìn người dân đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tận mắt chiêm ngưỡng, chụp hình cùng dàn pháo lễ đang được tập kết, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Theo ghi nhận của PV Đời sống và Pháp luật, nhiều người dân đã tập trung từ rất sớm, mang trên mình những sắc màu cờ đỏ, sao vàng cùng những lá cờ Tổ quốc trên tay, hòa chung cùng dàn pháo lễ càng khiến không khí trở nên hào hùng hơn bao giờ hết.
Dàn pháo lễ được các phương tiện chuyên dụng vận chuyển từ Lữ đoàn pháo binh 45 về SVĐ Quốc gia Mỹ Đình
Có mặt tại đây từ rất sớm, gia đình chị Lê Thị Hòa (xã Đan Phượng, Hà Nội) gồm chồng và 2 con nhỏ đi khoảng 15 km để tham quan dàn đại bác mừng 80 năm Quốc khánh.
15 khẩu pháo lễ 105 mm sẽ đồng loạt khai hỏa tại Mỹ Đình vào tối nay
Dàn pháo sẽ được canh gác 24/24
"Tôi cảm thấy rất choáng ngợp khi được nhìn thấy những khẩu pháo này, dàn pháo được xếp hàng thẳng tắp rất nghiêm trang. Tôi rất tự hào mình là người Việt Nam với lòng yêu nước như sợi chỉ đỏ xuyên suốt qua bao thế hệ", người phụ nữ này xúc động nói.
Chị Hòa cho biết bố của mình từng là bộ đội pháo binh nên cảm thấy rất tự hào khi được chiêm ngưỡng trận địa pháo, xem những người lính tập luyện cho ngày đại lễ sắp tới.
Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (25 tuổi, phường Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ rất ấn tượng với khung cảnh dàn đại bác tại SVĐ Mỹ Đình.
"Đại lễ 30/4 tôi cũng đã vào TP HCM để tham dự, chắc chắn lần này tôi cùng gia đình sẽ đến đây để xem trực tiếp dàn pháo lễ khai hỏa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh”, chị Ngọc Bích nói.
Dàn khí tài cũng được tập hợp gần khu dàn pháo
Mặc trên mình bộ áo dài in cờ đỏ sao vàng, chị Phan Hồng Tuyến, Hà Nội trong không khí cả nước đang hướng về Hà Nội. Là một người con của Việt Nam, chị Tuyến rất tự hào, hạnh phúc. Với không khí như thế này, không riêng mình chị mà ai ở trên đất nước đều vui mừng, phấn khởi, muốn góp một phần nhỏ bé của bản thân vào không khí như những ngày này.
“Tôi có mặt tại SVĐ Mỹ Đình, lần đầu tiên được chứng kiến dàn pháo hoành tráng, trang nghiêm như vậy. Sau lịch trình thăm dàn pháo, tôi sẽ di chuyển về Lăng Chủ tịch để xem Tổng duyệt lần 1”, chị Tuyến cho hay.
Chị Phan Hồng Tuyến, Hà Nội tự hào khi góp một phần nhỏ bé vào không khí hào hùng ở những ngày này
Trước đó, tối 19/8, dàn pháo lễ được các phương tiện chuyên dụng vận chuyển từ Lữ đoàn pháo binh 45 về SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, sau gần 1,5 tiếng hành quân.
Mỗi khẩu lựu 105 mm có ba pháo thủ trực tiếp vận hành, trong đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn.
Quá trình huấn luyện trước đại lễ chính thức sẽ theo đội hình trung đội, đội và toàn bộ lực lượng Pháo lễ kết hợp với Quân nhạc, Thông tin.
Thực hiện nhiệm vụ A80, Đội pháo lễ tập trung luyện tập từ giữa tháng 5. Pháo thủ trải qua hơn 100 ngày huấn luyện với tần suất 6 ngày trong tuần với hai buổi tập đêm, cuối tuần hội thao.
Rất đông người dân đã có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình để chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc trang nghiêm của dàn pháo lễ.
Cường độ tập dày đặc nhưng ai nấy gắng sức, bởi bắn 21 loạt đại bác vừa là vinh dự vừa là trọng trách, với một số chiến sĩ có thể là lần duy nhất trong đời.
15 khẩu pháo lễ 105 mm sẽ đồng loạt khai hỏa tại Mỹ Đình vào tối nay (21/8) trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Bé Nguyễn Minh Đăng (6 tuổi, Hà Nội) có ngày sinh thật trùng hợp vào 2/9. Năm nay sinh nhật của con càng đặc biệt hơn là sẽ hòa cùng không khí thiêng liêng, hào hùng của đất nước. "Con rất vui và hạnh phúc khi được ra đây xem dàn pháo và sắp tới là đón sinh nhật", Minh Đăng chia sẻ.
Trong những ngày cao điểm trước Quốc khánh, dàn pháo sẽ được canh gác 24/24 và tổ chức luyện tập hằng ngày. Người dân có thể đến tham quan, chụp hình cùng dàn pháo - hoạt động thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Hà Nội và cả nước