Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người dân Hà Nội áo "lớp trong lớp ngoài" ra đường "đón" đợt rét đậm đầu tiên

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Sáng 13/11, hầu hết người dân thủ đô Hà Nội đã cảm thấy cái lạnh của mùa đông khi đợt rét đậm đầu tiên tràn về.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (13/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dù đã bước vào mùa đông nhưng suốt nhiều ngày qua, miền Bắc chỉ có những đợt không khí lạnh ở mức độ yếu tràn xuống nên thời tiết không có nhiều biến động. Tuy nhiên, ngày hôm nay, người dân Thủ đô chính thức cảm nhận được cái rét khi nền nhiệt giảm sâu chỉ còn khoảng 16 độ C, kết hợp mưa.

Trên đường có thể thấy rõ ai cũng đã cần phải mặc thêm áo khoác ấm. Thậm chí có những người di chuyển từ sáng sớm phải co ro trong gió lạnh.

Ghi nhận trên Báo Tin tức, trên nhiều tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Lò Đúc, Tràng Tiền, Nguyễn Khoái... có gió và mưa khiến cảm giác se lạnh rõ ràng hơn.

Hầu hết người dân đều cảm thấy cái lạnh một cách rõ rệt.

Nhiều người phải đi quãng đường dài thì chủ động trang bị cho mình những chiếc áo ấm dầy hơn và áo mưa vừa giúp tránh ướt vừa ngăn gió.

Các gia đình chuẩn bị áo ấm cho các con đến trường.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, nền nhiệt độ giảm sâu đột ngột khiến một số học sinh, sinh viên chủ quan khi đến trường vào sáng sớm.

Một người lao động tự do tại cầu vượt đi bộ được người dân cho chăn và đệm.

Gió mùa về kèm mưa nên việc di chuyển đến cơ quan, trường học càng trở nên vất vả.

Ảnh: Báo Tin tức, Sức khỏe & Đời sống

Thủy Tiên (T/h)

Tin nổi bật